CÀ PHÊ CỔNG TRƯỜNG YÊU

Trầm Vân

ca phe cong truong yeu

Tôi về trước Cổng Trường Tôi

Líu lo chim hót bầu trời bâng khuâng

Kỷ niệm xa kéo lại gần

Nắng rơi xao xuyến lâng lâng gió lùa

Tôi về trước cổng trường xưa

Thầy trò họp mặt cho vừa mến thương

Râm ran câu chuyện lớp trường

Cõi lòng ngan ngát mùi hương ghế bàn

Nhớ trò ánh mắt hân hoan

Từng dòng mực tím kẻ hàng thẳng ngay

Đẹp sao cái tuổi khờ ngây

Cõi lòng trong trắng tràn đầy ước mơ

Nhớ dài theo bóng thầy cô

Những lời giảng ấm khép hờ lớp yêu

Nhớ dài theo tiếng chuông reo

Giờ chơi vui nhộn trong veo tiếng cười

Nhớ ngày đến lớp rộn vui

Bảng xanh dòng phấn thả trôi dịu dàng

Ngắm nhìn dưới lớp trò ngoan

Tóc dài tóc ngắn thênh thang gió luồn

Về tìm lại những vui buồn

Tiếng cười vui vẻ như mường tượng xuân

Cà phê khuấy giọt ân cần

Cõi lòng ngấn tiếng chim ngân. an hòa

Trầm Vân