
![]()
Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của anh Lâm Thụy Phong, cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký thuộc niên khoá 1964-71. Anh hiện đang định cư ở Paris, Pháp quốc.
Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của anh Lâm Thụy Phong.
![]()
THƠ:
- Chiều về trên Pauillac
- Em đi rồi – Hương Đỗ
- Em Về Dòng Sông Nhỏ
- Giòng sông mơ ước
- Gởi về Sa Đéc
- Lạy Tạ Cô Trần Thị Ngọc Dung
- Ngồi Câu Cá Bên Sông Tiền
- Qua Phong Mỹ
- Si tu n’existais pas
- Về miền tây – Hương Đỗ
VĂN:
- Anh Hai Tích
- Anh tôi – Lâm Thị Xuân Triều
- Áo cưới con tôi
- Bậc thầy của tôi
- Bềnh bồng như lục bình trôi
- Bột chiên của tuổi thơ
- Cà Kê Dê Ngỗng
- Cà kê nhớ người yêu nước
- Cà Phê Miệt Vườn
- Cái boum xì
- Cái lỗ làm khổ cái đầu
- Cao Su Kỳ Ngộ
- Cây đa, Bến cũ, Mái trường xưa
- “Chép tất”
- Chị Kim Khánh
- Chiều Mưa Trên Sông
- Chim rồng rộc
- Chơi Vơi! – Tuyết Mai
- Chuyện ngày xưa
- Chuyện những dòng sông
- Cô Bé Bán Bánh Trước Cổng Nhà Thương
- Con búp bê trong nôi lá dừa
- Còn đâu ?
- Con ốc gạo xa lắc xa lơ
- Diễn văn thường lệ của Cô Bonnargent – Giáo sư Sử Địa trong Lễ phát thưởng long trọng Lycée Petrus Ký niên khóa 1951-52 – Lâm Thụy Phong phỏng dịch
- Đại Cán Công Thần
- Đất Thấp Cồn Cao
- Đoản Khúc Trên Quê Hương
- Em về bên người thương
- EURÊKA
- Giã biệt Lâm Quang Tú
- Gọi Nắng Bên Sông
- Gởi về bên đó – Pleiku tình nồng
- Học và thi tiếng đầm
- Huyền Trân Công Chúa
- Không tựa
- Kính dâng Hương Hồn Cô Thiên Hương
- La Piscine
- Lá Sầu Riêng
- Le Cid – Vở Kịch Nghe Kể Để Thương Để Nhớ
- Le nouveau lycée Français de Saigon – Trường trung học mới của Sài gòn (Trung học Petrus Ký) – Nguồn: báo L’ Écho Annamite 31-8-1928 – Sưu khảo: Võ Phi Hùng; Phỏng dịch: Lâm Thụy Phong
- Lettre a Elise
- Liên Từ “Và” &&& Số Tám
- Lũy tre làng
- Miếng Cẩm Thạch Trị Rắn Cắn
- Một Ngày Trong Căn Cứ Xẻo Quýt
- Một Triệu Views
- Mua Thượng Đế
- Mùa Hè 2020, Nhớ Để Tìm Quên
- Mưa miệt vườn
- Mưa trên sông Tiền
- Nam Phương Hoàng Hậu
- Năm cũ ngày thơ
- Ngôi Mộ Cổ Ở Trà Lọt
- Người Do Thái già trong nghĩa trang
- Nhớ mãi một đời
- Những Con Gà Của Đức Thượng Ông
- Những Tấm Lòng – Mãi Mãi Nhớ Ơn
- Ông ngoại
- Petrus hay Pétrus
- Petrus Ký 1964
- Pháp ngữ nhập môn
- Phiếm luận trên bàn phím
- Phô Mai Roquefort
- POUPEE DE CIRE, POUPEE DE SON… GAINSBOURG VÀ GAINSBARRE
- Quân Ta Đánh Lộn Quân Mình
- Quê Cha – Quê Mẹ
- Rừng Đen – Schwazwald
- Sic vos non vobis
- Tạp ghi một chuyến về – Xuân Thanh (Lâm Thụy Phong)
- Thầy Trần Đại Lộc
- Thấy Người Nghĩ Đến Ta
- Thằng Hên
- Thư hùng kê
- Thương thầy Phạm Thế Ngữ – Thơ Lâm Thụy Phong & Bonne Fête Maman – Thơ Lâm Thụy Phong & Ngày của Mẹ – Bùi Nhân phỏng dịch
- “Thương thì nói em thương“ ( Tưởng nhớ Thầy Nguyễn Thanh Lương, Giáo Sư Petrus Trương Vĩnh Ký )
- Trang sách úa vàng
- Từ Đông Hồ tới Petrus Ký
- Từ Ngũ Hiệp tới hotel Continental
- Vài ý nghĩ về đặc san Petrus Ký 4
- Về nhà
- Vịt Buộc và Con Ong