Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của anh Phan Văn Thạnh, là cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký thuộc niên khoá 1961-1968.
Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của anh Phan Văn Thạnh.
Thơ:
- Bản Giốc, chiều biên cương day dứt
- Buồn ơi, giã từ hàng cây năm cũ
- Chào ta thêm tuổi lão
- Chiều cuối năm về qua Tao Đàn
- Chiều trên bến nước Vàm Cống
- Chiều vắt qua Ba Bể
- Chuyến nào về không em
- Dắt tay ngày xưa đi giữa ban mai
- Đại Lộ Danh Vọng ở Los Angeles
- Đáp xuống TACOMA
- Đêm Túc Trưng
- Đi chơi núi tuyết
- Đời đá nghìn năm
- Gặp lại bài thơ lưu lạc 50 năm
- Gặt thơ cuối năm
- Giã từ Bình Lợi
- Gió vẫn reo trong nắng
- Góc nhớ Đà Lạt
- Khi hạ về
- Khúc Giêng, Hai – qua đèo Tài Hồ Sìn
- Lại nhớ lan man …
- Lời cho tháng Tư
- Một Thoáng An Giang
- Mưa đêm Mèo Vạc
- Ngày em rời cõi tạm
- Nghe tim mình vò nát
- Ngồi trong khoang Boeing chợt nhớ về em !
- Nhặt thơ lúc xuân về dưới bóng hoàng hôn
- Nhớ con đường xưa Bà Huyện Thanh Quan
- Nhớ những mùa thánh vọng
- Nỗi buồn mang tên Covid
- Qua đồi Newport Hills
- Rong chơi miền Yên Tử
- Sài gòn hạ nhiệt Covid
- Saigon, phút nhớ thầm
- Saigon, tháng Tư vết hằn ký ức
- Sao đi mà không bảo gì nhau ?
- Tháng Chạp bay đi !
- Tháng Chạp Vời Vợi
- Tháng hai đóng đinh trên giá treo
- Thao thức chờ đông
- Thôi em bay đi thanh thản
- Thôi ta về chiều cuối năm đã muộn
- Thưa Mẹ – lần giỗ thứ bảy mươi
- Tiếng quạ
- Trúc Nhi – Diệu Nhi
- Tuổi nào trong chiến cuộc & 45 năm tàn chinh chiến
Văn:
- Anh cho em mùa xuân – Tiếng thơ Kim Tuấn
- Bát canh cần bay xa !
- “Bay đi những cơn mưa phùn” – Phạm Công Thiện – Còn Đó Một Góc Trời
- Chánh Tả Việt Ngữ với hai phụ âm đầu d/gi
- Chiều cuối Đông đọc thơ Chu Trầm Nguyên Minh
- Chiều Đông nghe vẳng tiếng thơ Tạ Ký
- Chút kỷ niệm mùa thi
- “Dẫu xa muôn trùng … ”
- Dưới bóng thiền
- Đà Lạt & tôi
- Đọc lại “Nhà Văn Hiện Đại” của Vũ Ngọc Phan (1904-1987)
- Đôi Điều Về Tính Chân Thực Của Hồi Ký
- Gặp ở Lake Hills Library – Seattle,WA
- Gặt Đầu Non
- Giai phẩm xuân Đinh Mùi – những vần thơ “già trước tuổi”
- Gửi chiều Đông nào nhung nhớ !
- Lại nhớ Saigon
- Lại nói về nhân vật THÚY KIỀU
- Lan man cái thời học “tiếng Pháp”
- Lan man “Saigon & tôi”
- Lần Duy Nhất Gặp Mẹ !
- Little Saigon – Thăm một lần cho biết
- “Lời tình buồn” – bài thơ an trú trong lòng một ca khúc
- Mấy suy nghĩ về Thơ
- Một đời mài chữ
- Mưa đầu mùa
- Mùa trăng tháng Tám – trôi về phía Hàn Mặc Tử
- Năm Mão – đi tìm hình tượng “chú mèo” trong tiếng Việt
- Nhân sinh thất thập : “cổ lai hi” hay “nhi tòng tâm bất du củ” ?
- Nhớ mãi một chuyến hải hành
- Nhớ Thầy tôi – Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng
- Nhớ thời văn chương học trò
- Nỗi nhớ bạc màu
- Pétrus Ký – Còn mãi với Nam kỳ Lục Tỉnh
- Qua đèo Mã Pí Lèng
- Ghi chép – Tản mạn những ngày ở Seattle
- Tản mạn quanh chữ “Lễ”
- Tản mạn về những hệ lụy “trọng /khinh”phái nữ”
- Tản mạn với café
- Tháng tư nhớ Trịnh Công Sơn
- Thầy tôi – Thi sĩ Tạ Ký
- Thương xá TAX – rồi ra chỉ còn là tiếng vọng xưa…
- Tìm hiểu “CỨU CÁNH” – nghĩa gốc là gì ?
- Trăm năm “Việt Nam phong tục”
- Trang Sách : Trí tuệ – Niềm tin – Ân sư
- Tự khúc cuối năm
- Từ nhạc sĩ Dzũng Chinh hiểu thêm nỗi lòng thi sĩ Hữu Loan
- “Văn Hóa Đọc” phương Nam có tự bao giờ ?
- Văn Khoa ngày ấy – Nhớ Thầy Bửu Cầm
- Về qua Văn Khoa Saigon nhớ Thầy tôi
- “Viện Khổng Tử” & Hệ lụy chữ Hán