Một Thoáng An Giang
Phan Văn Thạnh
về An Giang
say với hoàng hôn lênh láng
bóng Thốt Nốt in trời
cánh chim bay tìm về tổ ấm
nghe buồng tim duềnh lên nỗi nhớ quê nhà
qua Tri Tôn
lọt thỏm giữa mênh mông đồng nước nổi
cây lúa rạp mình sóng soài mặt ruộng
mộc mạc những “Nàng Pha, Tây đùm, Chệch cụt, Bông sen”(*)
chân bấu chặt phù sa cho cuộc đời màu mỡ
áp tai vào Mekong
nghe gió lùa tung cúc ngực
cứ ngỡ em vàng bông điên điển
thẹn thùng ven sông lúng liếng
mắt cười tinh nghịch
“Về đâu mái tóc người thương”
tiết tấu boléro vọng lại từ chiếc loa thùng kẹo kéo
về đâu con chim sáo – về đâu ?
trêu buồn cô thôn nữ
qua Tân Lộ Kiều Hương
viếng miếu Bà Chúa Xứ
chạy một hơi đến ngả ba Nhà Bàng
rẽ về Chi Lăng
trùng trùng Năm non,Bảy núi (*)
rừng chiều biên giới chơi vơi
tôi lạc tôi giữa núi đồi Tri Tôn…
Phan Văn Thạnh
(Saigon,11/01/2015)
(*) Giống lúa mùa nước nổi vùng Tri Tôn An Giang
(**)Bảy Núi thuộc vùng Tịnh Biên -Tri Tôn An Giang gồm :Núi Ông Cấm (Thiên Cẩm Sơn),Núi Dài 5 Giếng (Ngũ Hồ Sơn),Núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn),Núi Dài Lớn(Ngọa Long Sơn),Núi Tượng (Liên Hoa Sơn),Núi Ông Két (Anh Vũ Sơn),Núi Nước (Thủy Đài Sơn).