Ngày em rời cõi tạm

(Giỗ đầu cố nghệ sĩ Phi Nhung – 28/9/2021)

Phan Văn Thạnh

Tròn một năm – ngày em rời cõi tạm
Lời buồn thương đẫm ướt cỏ cây
Vẫn biết đời vô thường – thân ta vô ngã
Cánh hồng tàn tro – giọng  gió  còn đây ! (*)

Tròn một năm – ngày em rời cõi tạm
Saigon cuồng quay chạy trốn phút “lâm chung”
Không gian hào phóng oxy – ngặt nghèo khí thở
Đấng quyền năng cholấy khôn cùng

Tròn một năm – ngày em rời cõi tạm
Nén hương đời – mưa bão khóc  thâu đêm
Pleiku đau đáu  – Phước Lạc lòng day dứt  (**)
Ngấn lệ trần gian đau rát  nỗi niềm…

Phan Văn Thạnh

(Saigon ,26/9/2022)

(*)Đặc trưng chất giọng Phi Nhung – Giọng gió (falsetto) là kỹ thuật hát giả thanh khá phổ biến – được tạo ra bằng cách kéo dài và mỏng thanh đới, làm cho giọng hát dễ dàng lên cao hơn vẫn đảm bảo được sự mềm mại mượt mà, trong sáng.

(**)- Pleiku (Gia Lai) nơi ký gửi cuống nhau – thời thơ  ấu nhọc nhằn, nhưng cũng đầy kỉ niệm lãng mạn bên phố núi sương mù. Nhạc sĩ Thanh Sơn viết tặng riêng Phi Nhung bài hát “Thị trấn mù sương”. Chị bảo, tôi yêu thương mẹ bao nhiêu thì cũng nhớ về quê hương nơi sinh ra mình bấy nhiêu. Tôi luôn xem quê hương có tình mẹ, tình mẹ là quê hương.


Đọc thêm: Thôi em bay đi thanh thản