Tháng Chạp vời vợi
Phan Văn Thạnh
(Thân gửi người muôn năm cũ…Brea – orange county- CA)
Chào ngày đầu – tháng cuối của năm
Xa tay với chạnh lòng cố quận
Tờ lịch mỏng thoáng buồn số phận
Ném thanh xuân bay thẳng đến tà huy
Quán đời tạm – ân tình chốc lát
Dăm yêu thương – lất phất bụi hồng
Ta đã đến – đã ngồi đây – thị thiền an trú
Mỗi sat-na qua – con nước đầy vơi !
Chào ngày đầu – tháng cuối của năm
Rúc dưới gầm da lời thì thầm se lạnh
Em rất gần – nhưng rất đổi xa xăm…
Bay “non stop” – vượt bao làn kinh tuyến
Đành nhớ thôi – chút hoài niệm bạc màu
Đà Lạt, Huế, Hà Nội – nơi nào mình lưu dấu
Saigon thì :
“Gặp một bữa anh đã mừng một bữa/
Gặp hai hôm thành nhị hỉ của tâm hồn” ! (*)
Dắt tay nhau đi mưa nắng suốt hai bờ.
Chào ngày đầu – tháng cuối của năm
Nhìn xung quanh nghe nhá nhem chiều xuống !
Soi lại mình loang lổ bóng thoi đưa
Bên thềm hoang, rắc mè dăm hạt nắng.
Phan Văn Thạnh
(Saigon,05/12/2021)
(*)“Áo lụa Hà Đông” – thơ Nguyên Sa