Đời đá nghìn năm
Phan Văn Thạnh
Viên cuội mồ côi
Trơ trọi bên đường
Cách tôi nghìn năm tuổi
Dáng thông buồn câm nín
Ai chờ ai ?
Mà sao người dõi mắt
Ai đợi ai ?
Đầu non bạc tóc
Tình trôi theo dòng sông băng bưng mặt khóc
Đã chắc gì còn có nhau ?
Tội nghiệp ghềnh đá thẫn thờ
Giật mình chứng ngộ
Hóa ra chỉ là hư vô
Con suối về ngang khu rừng cổ
Ta về ngang đời nhau
Rainier buốt giá
Ngày sau sỏi đá
biết còn có nhau ? (dựa ý nhạc Trịnh Công Sơn)
Caracas nghìn năm
Tình ta nghìn tuổi
(Mount Rainier – Seattle,05/8/19)