Ái Khanh (Trần Thị Bích Thủy)
Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của chị Trần Thị Bích Thủy, bút hiệu Ái Khanh, là cựu học sinh lớp đêm trường Petrus Trương Vĩnh Ký thuộc niên khoá 1969 (Đệ lục)-1975.
Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của chị Trần Thị Bích Thủy, bút hiệu Ái Khanh.
Thơ:
- Ai nhớ – Ai quên
- Bài thơ cuối tiễn anh
- Bạn nhỏ tôi ơi
- “Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài”
- Bao giờ cho tôi quên
- Bích Ngọc ơi…..
- Biết bao giờ quên
- Bức ảnh không lời
- Buổi chia tay
- Buổi học cuối tuần
- Buổi học và những con bướm trắng
- Buồn lên ngôi
- Buồn ơi tuổi heo may
- Buồn theo triền mây
- Buồn từ nỗi nhớ
- Chỉ còn trong nỗi nhớ
- Chị tôi
- Chiếc ghế không người ngồi
- Chiều mưa ta nhớ quê nhà
- Chiều quê
- Chiều Trên Đất Mẹ
- Cho em
- Cho em làm
- Chờ mong
- Chờ mưa
- Chờ ngày bình yên
- Cho tôi trở lại…
- Chùm thơ ngắn
- Cô bạn nhỏ
- Cô bé dễ thương
- Cô bé trường áo hồng
- Cô Em
- Cõi buồn
- Cung buồn tháng hạ
- Dòng sông nhà em
- Đêm tan học
- Đoản khúc tháng mười
- Đời trò nhỏ
- Em có biết
- Em là tất cả
- Em ơi đừng buồn nữa….
- Em và đêm Giáng sinh
- Giấc mơ tình thơ
- Giận nhau
- Giọt buồn
- Gửi một chút tình
- Gởi về bạn nhỏ
- Hoài cảm (*)
- Học trò lớp đêm
- Không đề
- Khu vườn buổi sáng
- Khuôn viên trời đêm
- Lối cũ
- Lục bát mùa Trung Thu
- Mong Ngày Bình An
- Một đời người
- Một ngày của một ngày
- Một ngày đi qua hồn em
- Một ngày – Một đời
- Mưa buồn
- Mùa Đông & Đêm Noel
- Mùa sang
- Nằm ngủ em mơ
- Nắng, Gió, Lá, Mây
- Nàng thơ thời “Tuổi Ngọc”
- Ngậm ngùi
- Ngày họp lớp
- Ngày tháng hạ
- Ngộ nhận
- Ngũ ngôn cho mùa đông
- Ngũ ngôn tháng 4
- Người đã đi rồi
- Nhớ
- Nhớ bạn
- Nhớ mấy cho vừa
- Nhớ mùa hạ xưa
- Nhớ mùa Xuân xưa
- Nhớ trường xưa – Petrus Ký
- Nhỏ và tui
- Nhớ về quê ngoại
- Những ngày nằm viện
- Nỗi buồn
- Nỗi đau tháng 9
- Ôi ngày xưa
- Rồi cũng phải quên
- Rồi Cũng Sẽ Quên
- Sóng biển ru Người
- Ta – Em và mùa Xuân
- Ta về thương nhớ
- Tạm biệt tháng 12
- Tháng ngày chia xa
- Thương lắm miền Trung
- Thương lắm trường ơi
- Thương quá nói sao cho vừa
- Tiễn một người đi
- Tìm đâu thấy nữa
- Tình bạn
- Tình già
- Tình phai
- Tình tri âm
- Trường cũ bạn xưa
- Trường cũ Tình xưa
- Tự thán
- Tức cảnh sinh tình
- Tủi buồn quê xưa
- Tuổi 18 và tháng 4
- Tuổi dễ thương
- Tuổi hồn nhiên
- Về thôi
- Về trong đêm
- Vu lan nhớ má
- Xuân về em có hay
Văn:
- Bài thơ đi lạc – “Cô em”
- Bạn học cũ
- Bạn học cũ 2
- Bé yêu ơi
- Bích báo “Tuổi Ngọc” – Một kỷ niêm
- Biển yêu dấu của em
- Buổi trưa nhà em
- Cái áo lá
- Chuyện ghi chép thêm ngày về thăm trường cũ
- Chuyện từ một lá thư
- Cô bạn nhỏ của em
- Giọt nước mắt cho các em cô nhi
- Hai tấm hình và 50 năm sau
- Họp lớp Khóa BD1 lần thứ 12 “Trường Du lịch Dầu khí Vũng Tàu Nk 1976 -1978”
- Khung trời áo trắng ngây thơ
- Lá thư đầu xuân
- Làm lưu bút
- Lớp tôi
- Màu mực tím
- Màu nắng Tết
- Món muối ớt của Ba
- Một buổi viếng thăm nhà mồ Ông Trương Vĩnh Ký
- Một kỷ niệm
- Một kỷ niệm khó quên
- Một ngày tại Trại Phong Bến Sắn 12/3/2023
- Mưa chiều
- Mực tím dễ thương
- Mùa thương nhớ
- Mùa trăng ngày xưa
- Mưa và nỗi nhớ
- Năm cùng, tháng tận
- Ngày Hội ngộ
- Ngày phát phần thưởng
- Ngày về thăm trường cũ (YouTube)
- Ngày xưa thân ái
- Người bạn sách
- nhật ký rời của bích
- Nhớ Ba
- Nhớ Cao Nguyên “Ban Mê”
- Nhớ Duy Thương
- Nhớ Thầy – Nhớ Bạn
- Những đoá Quỳnh Hương nơi sân trường Trương Vĩnh Ký – Ái Khanh (PK 69-75) & Võ Phi Hùng (PK 67-74)
- Những ngày cuối năm
- Những tờ thư cũ
- Niềm vui hội ngộ – Bạn cũ trường xưa
- Nỗi buồn 50 năm
- Petrus Ký yêu dấu
- “Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu” yêu dấu
- Quy Nhơn – Đến thương về nhớ
- Ta đã gặp nhau
- Tấm thiệp Noel vẽ tay
- Tản mạn về những ngày cuối cùng của năm 2023
- Tháng tư và nỗi nhớ
- Thư gửi bạn
- Trại Petrus Ký
- Tưởng nhớ một người anh
- Ước mơ của tôi
- Về thăm trường cũ “Petrus Ký yêu dấu”
- Viết cho mùa xuân



