Em là tất cả
Ái Khanh
em là tất cả
Em như loài chim nhỏ
Bay khắp vùng trời mơ
Em như loài cây cỏ
Vui khúc hát mong chờ
Em như dòng sông nhỏ
Nước chảy xuôi lững lờ
Em như bờ đê nhỏ
Chạy dài khắp trời xa
Em như một cành hoa
Vui ánh nắng chan hòa
Em như ngàn gió lạ
Bay khắp nẻo phương xa
Em như tiếng chim ca
Rộn rã nơi bao nhà
Em như làn mây qua
Che khuất ánh trăng vàng
Em là là tất cả
Của muôn loài muôn hoa
ÁI KHANH (TẶNG MAI)
Bài thơ “Em là tất cả” đăng trên trang Mai Bê Bi
Báo Chính Luận – Số 2712 – Ngày 16/3/1973: ChinhLuan_2712 16MAR1973.pdf