Nỗi buồn

Ái Khanh

Nỗi buồn

Buổi học nào lặng lẽ
Buổi học nào cô đơn
Rưng rưng đôi hàng lệ
Nỗi sầu đau từng cơn

Ngó mông ngoài cửa lớp
Nghe lòng chợt bâng khuâng
Nhớ nhung nào bất chợt
Tâm hồn buồn lâng lâng

Bạn em rồi xa mãi
Về một phương trời xa
Em sầu buồn ở lại
Đợi chờ thời gian qua

Buổi học, từng buổi học
Em buồn nhớ ngày xưa
Qua rồi thời tuổi ngọc
Lòng sầu như hạt mưa

ÁI KHANH

(Thân ái về Mỹ Lệ ngày xưa)

Bài thơ “NỖI BUỒN” đăng trên trang Mai Bê Bi

Báo Chính Luận – Năm thứ 9 – Số 2631 – Ngày 01/12/1972: ChinhLuan_2631 1DEC1972.pdf

Bài thơ học trò viết về nỗi nhớ người bạn không còn học chung với tôi từ năm lớp 10 trường Petrus Ký đêm. Bài thơ đã tròn 50 năm tuổi.