Cô bé dễ thương
Ái Khanh
Bé dễ thương như một chú nai
Mắt đen lay láy cánh mi dài
Bờ môi xinh xắn cười e ấp
Tóc thả dịu dàng trên bờ vai
Bé dễ yêu như một áng mây
Mây trắng chiều nay giăng thật đầy
Ôi trắng quá như hồn non bé
Như màu xanh biếc của lá cây
Bé dễ thương như chú sơn ca
Cất cao giọng hót rất thật thà
Ta thương tiếng nói như chim ấy
Gửi đến hồn ta chút đậm đà
Bé dễ thương ơi bé rất ngoan
Ta yêu bé lắm nét dịu dàng
Bé ngây thơ quá hồn nhiên quá
Còn đời ta đã trót lang thang
Ái Khanh (P.Ký)
(Cho bé Văn Thị Phương Dung yêu dấu)
Năm thứ 11 * Số 3195 * Ngày 04/10/1974
Bài đăng trên trang Mai Bê Bi * Báo Chính Luận