Buổi học và những con bướm trắng
Ái Khanh
Áo trắng cho lòng ta thấy thương
Trinh nguyên màu trắng dáng bên đường
Chiều đi cho nắng vàng hiu hắt
Tóc rối ta đùa lá me vương
Em đi hài nhỏ bước chân chim
Mắt nhỏ ngây thơ khói lặng chìm
Màu tóc mơ phai in chút mộng
Xao xuyến hồn ta thoáng lặng im
Sách vở thơm hương rất dễ yêu
Nghiêng nghiêng hàng chữ nét kẻ đều
Màu tím xinh xinh trông nho nhỏ
Em ngồi tóc xõa dáng hắt hiu
Thương nhớ không em buổi học đêm
Xôn xao chân sáo dẫm bậc thềm
Đêm về bướm trắng ngồi ngoan ngoãn
Ta bỗng thương nhiều tiếng giảng êm./.
Ái Khanh
Bài đăng trên trang Mai Bê Bi * Báo Chính Luận
*Năm thứ 12 * Số 3282 * Ngày 15/01/1975