Thơ
Văn
- 100 Năm Trồng…Quái Vật
- 2 Tháng 9, Nhìn Từ… Phòng Xuất Cảnh
- AI Làm Hả?
- Bên Bờ Bến Hải – Khi Sự Thật Không Cần Loa
- Bò Kobe- Cuộc Đời Một Ông Hoàng, Kết Thúc Trên Chảo Nóng
- Chiều 30 – Khi Mùa Xuân Bị Mặc Cả
- Chuyên Xóm Tôi
- Cụ Nhạc Sĩ Và Những Bản Tình Ca Muộn Màng
- Dấu Chân Việt Trên Đất Nhật
- “Đêm Sau Tiếng Cười”
- Đồ Giả Nhiều… Vì Người Thật Ngày Càng Ít
- Đọc Sấm Trạng Trình – Giữa Thời Mọi Thứ Loạn Cào Cào
- Hòa Giải Ơi Sao Mà Khổ Quá Vậy !!!
- Hoa Lư: Khi một người mẹ phải chọn lựa
- Khi Cây Đàn Biết Tự Hát
- Khi Ký Ức Trở Về…
- Khói Trên Yên Tử
- Kim Cương Khóc
- Mảnh Bằng Một Gang
- Mang Gì Về Từ Nhật ?
- Một Câu Hỏi Bên Những Dòng Sông
- Một Dân Tộc Thích… Gắn Thêm Phụ Kiện
- Một Ngụm Trăm Năm
- Một Thành Phố Bị Xóa Ký Ức
- Một Thuở Yêu Đàn
- “Người Đàn Ông Không Dám Mệt”
- Nhạc Sĩ Mỳ Ăn Liền Và Thời “AI” Cầm Cày Sống Ảo
- Những Điều Nhỏ Bé Làm Nên Nước Nhật
- Những Người Chết Dưới Bóng Những Bài Hát Của Mình
- Nửa Đời Nhìn Lại
- Ở Nhật Nhớ… Nước Mắm
- Pho Tượng Và Con Người
- Thầy Đi Về Cỏi Xa Xăm – Ký Ức Tôi Trở Về Lớp Cũ
- Trở Lại Orange County – Gặp Lại Một Thời Thanh Xuân
- Từ Dãi Đất Hình Chữ S – Đến Con Đường Hòa Bình
- Từ Đông Du Đến Những Bước Chân Tha Phương Cầu Thực
- Từ Một Trận Cầu Đến Một Bài Học Lớn
- Vô Phúc Đáo Tụng Đình – Khi Người Giàu Quyết Đi Tìm… Công Lý
Nhạc
- Anh Đã Tìm Ra Lá Diêu Bông
- Chiều Đông Tiễn Người
- Đêm Ngồi Cùng Khói Thuốc
- Uống Cạn Cuộc Tình
- Xuân Ở Trong Anh
Văn & Nhạc
- Cánh Cò Bay Qua Mùa Nhớ
- Chắc Tại Đêm
- Chiều qua phố cũ
- Chiều xuống bên sông (Bức tranh ảmđạm của thời bình)
- Đất Nước Trong Tim – Nguyễn Việt Hùng & Yên Vy
- Đêm Gõ Nỗi Buồn
- Đừng Hỏi Mùa Thu Còn Nhớ
- Đừng Quay Lưng – Nguyễn Việt Hùng & Yên Vy
- Nếu Anh Còn Hai Mươi
- Phía Sau Một Lối Về – Sáng tác: Nguyễn Việt Hùng & Yên Vy
- Sẽ Yêu Lại – Nguyễn Việt Hùng & Yên Vy
- Từ Ngày Con Khôn Lớn
