Mùa Gió Đi Qua
Nguyễn Việt Hùng
Có chiều nào còn mưa
Cho ta hong nỗi nhớ
Có hàng cây nghiêng vai
Giữ hộ tiếng em cười
Có dòng sông lặng trôi
Mang theo lời chưa nói
Ta gọi mãi tên người
Mà gió chẳng hồi âm…
****
Chiếc lá úa xoay vòng
Như đời người phiêu bạt
Bước chân cũ hao gầy
Qua ngõ vắng năm xưa
Đêm thắp một vì sao
Cho căn phòng quạnh quẽ
Ta ngồi với bóng mình
Nghe thời gian bạc màu.
****
Biết tìm em nơi đâu?
Giữa triệu người qua lại
Biết tìm em nơi đâu?
Giữa mênh mông cuộc đời
Có những điều chưa nói
Hóa thành mây cuối trời
Có những mùa thương nhớ
Chỉ còn gió trả lời…
****
Nếu một mai tình cờ
Em đi ngang phố cũ
Xin đừng ngoái nhìn lâu
Kẻo mùa thu chạnh lòng
Ta vẫn như con sóng
Ngày đêm tìm bến vắng
Chỉ mong một lần thôi
Được gọi đúng tên người.
****
Gió rồi cũng đi xa
Mây rồi cũng tan mất
Chỉ riêng một bóng hình
Ở lại giữa tim ta…
hvn
7/24/26
(viết mà chơi)
