Hồi tưởng về PK  

Phạm Ngọc Bảo (PK 1974-81) (tặng NTT)

(Nguồn: Kỷ Yếu PKLHP 1974-81 Kỷ Niệm 40 Năm 1981-2021)

Nhớ gì ai ơi
Khi thời gian như lũ cuốn phắt trôi
Tháng ngày xa khơi
Ngôi trường xưa rêu phong tâm trí tôi
Thoáng buồn hôm nay
Xem hình xưa đen trắng mắt cay cay

Nhớ ghê lũ trẻ ngày nao
Tươi cười trong nắng cao
Cây me vàng lao xao
Khu sinh hoạt huyên náo…
Còn ai nhớ ?

Nhớ gì bao năm
Nay ai già ai đi cõi xa xăm
Mới ngày hôm qua
Petrus Ký khung trời của tuổi hoa
Bỗng chợt đâu ra
LHP bóng hồng thấp thoáng qua…
Sau hành lang danh dư
Sân trường cờ kéo cao
Quốc ca ai không hát
Tủm tỉm cười liếc nhau

Tháng ngày qua mau
Còn đâu bài toán khó
Còn đâu câu đố vui
Còn đâu Lầu Ngưng Bích
Kiều xuân giam khóa đâu?

Đất trời mênh mông
Còn không sân đa dụng
Còn không nhà giữ xe
Còn không vườn thực vật
Bác Phẩm còn rượt banh
Cô Dung Kiều còn giảng
Thầy Lắm đời số không
Cô Linh còn giảng hóa
Thầy Minh đố Newton ?

Biết gì không em
Những đàn em mà anh không biết tên
Rất gần bao nhiêu
Bởi trường chung Pê Ka của chúng ta
Vẫn còn đó
Sẽ còn đó
Mãi còn đó
Để mình nhớ về
Như địa đàng thời nào không thể quên

Nhớ PK, hiver 2021