Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của anh Phạm Việt Hùng, bút hiệu Phạm Nga, là cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký thuộc niên khoá 1960-1967 (lớp tam/nhị/nhứt C 1964 – 1967).
Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của anh Phạm Việt Hùng, bút hiệu Phạm Nga.
- Tập tản văn LÃNG ĐÃNG VỚI CÀ PHÊ&NHẠC
- Trang bìa Tập tản văn LÃNG ĐÃNG VỚI CÀ PHÊ&NHẠC
- Tiểu sử tác giả
- Lời Ngỏ Về Chân Dung Cà Phê
- Nhớ Thời Học Trò Tập Tành Cà Phê, Thuốc Lá
- Từ Lâu Đã Có Boléro Bụi Đời, Hát Rong…
- Nhớ Cà Phê Lá Me Bay
- Nhớ Cà Phê Lá Me Bay (Video/Radio)
- Tiếng Saxo Trong Công Viên Mưa
- Tản Mạn Về Những Hạt Đường
- Nhớ Những Ca Khúc Pháp Một Thời…
- Theo Dấu Cà Phê Việt Trên Đất Úc
- Nhớ ‘Chú Bé Đánh Trống’ Mùa Noel
- Ngày Tháng Ở Phố Biển
- Niềm Lạc Quan Vui Sống Trong Nhạc Đồng Quê Mỹ Quốc
- Chợt Có Cà Phê Thư Giãn Gần Bệnh Viện
- Nghe Nhạc Trị Liệu Miên Đức Thắng
- Miên Man Nhạc Trẻ U.70
- Cà Phê Trong Mưa
- Tuyển tập ký&truyện THỨ NHỤC DỤC TỦI NHỤC
- Các sáng tác khác:
- Ăn Don Quảng Ngãi Chạnh Nhớ Quê Nghèo
- “Bài Hành Phương Nam” Của Dân Nhập Cư
- Bài Học Từ Đứa Gái Điếm Và Mụ Ăn Mày
- Bánh Tráng Và Đủ Thứ Cuốn
- Biển Và Chuyện Tình Không May
- Bữa cơm bình dân
- Bữa rượu buồn tháng 4
- Bữa rượu tháng chạp của các Thầy giáo
- Cabramatta, những ngày hạ xanh
- Cabramatta, những ngày hạ xanh (tiếp theo)
- Campuchia, ảo và thực… (Phần 1)
- Campuchia, ảo và thực… (Phần 2)
- Chợt Nhìn Thấy Trên Đường Phố…
- Chuyện cậu nhóc đi “giang hồ vặt” gần nhà rồi xa hơn nữa
- Chuyện ‘Ăn Noel’, ‘Chơi Noel’ Một Thời …
- Chuyện kín đáo ở sau chùa
- Chuyện Những Sạp Báo Lề Đường
- Chuyện thời tuổi nhỏ rong chơi mà như giang hồ vặt
- Cô Dâu Của Ông Tướng Cụt Đầu
- Dân Gian Có Câu “Cua Tối Trời, Ghẹ Sáng Trăng”
- Dân Mình Tất Tả Về Quê Tránh Dịch, Tránh Đói …
- Đà Lạt, Phiêu Lãng Giáng Sinh Xưa
- Đám Giỗ Nhà Giàu
- Đêm bềnh bồng tàu câu trên biển Botany
- Đêm Giao Thừa Với Nỗi Lười Biếng Ngọt Ngào
- Đêm nằm nghe Pê-Đê hát
- Đi chùa, đi cúng tháng Giêng
- Điểm phim – Phim A Good Year, Tâm Thức Lãng Mạn Pháp Lên Ngôi
- Điểm phim – Phim ‘Thư Gởi Juliet’: Đi Tìm Nhau Trong Tình Yêu Vĩnh Hằng
- Động Thiên Đường: Huyền Hoặc Như Vườn Địa Đàng
- Gái Đứng Trong Tối
- Ghi Chép Vụn Vặt Từ Tâm Dịch Covid
- Ghi Chép Vụn Vặt Từ Tâm Dịch (Tiếp theo+hết)
- Giấc trưa của chú xích lô
- Gian Nan Nghề Bán Vé Số Dạo
- Hai Bé Gái Chơi Bán Hàng Và Thằng Nhóc “Đầu Đinh” (Bài 1)
- Hai Bé Gái Chơi Bán Hàng Và Thằng Nhóc “Đầu Đinh” (Bài 2)
- Hàng Gỏi Cuốn, Bì Cuốn Ngon Nổi Tiếng Bán Qua Ô Cửa Sổ
- Hoang Tưởng Ngày Thiếu Nhi 1 – 6
- Hội An Được Vinh Danh Là Thành Phố Số 1 Thế Giới
- Huỳnh Phan Anh, có một thời làm nhật báo …
- Kẻ lai vãng cửa chùa
- Kỷ niệm 119 năm ngày mất của Friedrich Nietzsche (25-8-1900 – 25-8-2019): ‘Zarathustra Đã Nói Như Thế’: Thiên Trường Thi Của Những Ẩn Ngôn
- Lặng Lẽ Người Già …
- Ly café bị méo và ống hút bằng tre
- Mắm Và Rau Đúng Điệu Châu Đốc
- Mẫu chuyện đứt quãng sau 30 – 4 về dân học Văn Khoa
- Một Chút Hoang Dã Cuối Tuần
- Một nửa của… bia ôm
- Một Tháng Tư, Lại Nhớ Vài Thứ Thuộc Về Trịnh Công Sơn
- Một tiếng kêu “Thầy” (bài 1)
- Một tiếng kêu “Thầy” (Bài 2)
- Năm nay, lễ Vu Lan trắng tức tưởi …
- Ngày tháng nào hồn nhiên
- Nghe “La Mer” Khi Bềnh Bồng Trên Vịnh Biển Botany
- Ngôi chùa cổ trên núi Châu Thới
- Người già…
- Nhà văn châm biếm và con chó của ông ta
- Nhớ vụn vặt về cả một gánh chịu thương chịu khó của Mẹ
- Những Dòng Sông Trôi Chảy Mãi Từ Tuổi Thơ
- Những Ngày Dính ‘F Không’
- Những vết ố trên tường quán cà phê
- Nỗi Lười Biếng Ngọt Ngào Đêm Giao Thừa
- Nước Úc, đất lành chim đậu
- Phim ‘Forrest Gump’: Tình Yêu Như Một Kỳ Tích Vượt Số Phận
- Phim ‘Nước Mắt Đàn Ông’ của Clint Eastwood: Tình Thương Ẩn Chứa Bên Trong Lão Cao-Bồi..
- Phố cổ Hội An đang là một hiện tượng toàn cầu
- Phố, đêm, mưa
- Quãng nhớ mông lung trong công viên tĩnh lặng
- Sài gòn giới nghiêm lần này …
- Sài gòn vào mùa Giáng Sinh…
- Tản mạn về con đường đẹp nhất, sang nhất Sài gòn xưa
- Tản Mạn Về Cơn Mưa Coi Như Đầu Mùa
- Tản mạn về khổ đau và vượt thoát khổ đau
- Tản mạn về những biểu tượng kỷ niệm ngày cưới
- Tẩn Mẩn Những Nỗi Quên, Niềm Nhớ…
- Thần Biển Hiển Linh
- Thỉnh thoảng các sinh nhật…
- Thơ Vũ Trọng Quang: Soi Thấy Mình, Bọn Văn-Nghệ-Trẻ-Trai Mình Ngày Xưa Sài Gòn…
- Thời bị cấm hát, Lệ Thu từng hát ở tận đồng bưng Củ Chi
- Thú chơi thư pháp ở Sài gòn, những ngày đầu …
- Thương cây mai già
- Thương lắm những lời chúc xuân
- Từ Một Chỗ Khuất Trong Công Viên
- Tục vía Bà ‘Ngũ hành nương nương’
- Vài Trang Biên Sử Về Cà Phê Sài Gòn
- Vài Trang Biên Sử Về Cà Phê Sài Gòn- (Tiếp theo)
- Vài trang truyền thuyết về Thần Biển
- Về Những Người Mang Kiểu Mặt ‘Tâm Linh’
- Vía Bà Tháng Ba, Coi Bóng Rỗi Hát Tế
- Vô Rẫy Uống Rượu Đế, Nhấm Thịt Trăn
- Vở diễn cưỡng đoạt chức “Trưởng nam của ông Nam Hải”
- Vui, Buồn Tháng 12
- World Cup 2018, Nhớ “Cơn Lốc Màu Hoa Hồng” Trên Cầu Thị Nghè
- Xấp vé số của ông lão lang thang