Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của anh Trần Hữu Phúc Tiến, cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký thuộc niên khoá 1973-1980.
Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của anh Trần Hữu Phúc Tiến.
- 200 năm trước tàu Mỹ tới Sài Gòn: Mối giao tình dang dở
- 5 cách cứu và giữ di sản
- Ai là Ông Tổ nghề Quy hoạch – Kiến trúc của Sài Gòn?
- Ăn Tết Sài Gòn xưa: Dạo qua Tết Phiên An
- Bàn Cờ, giao điểm truân chuyên
- Bảo vệ cây xanh đô thị: Cần ‘áo giáp văn hóa’ và ‘thanh gươm luật lệ’!
- Bắt gặp tuổi 16
- Biết ơn và tiếp nối tiền nhân
- “Bình thường mới” thúc đẩy làm mới con tàu giáo dục
- Cái tên của ngày hôm qua
- Cần bảng lưu niệm để phố phường không mất ký ức
- Cảnh sắc và khí vị phố phường & nhà cửa Sài Gòn 100 năm trước
- Chỉnh trang công viên Bến Bạch Đằng: Đừng bỏ quên lịch sử
- Chỉnh trang đô thị: Đừng quên những dòng sông lịch sử, những con kênh di sản!
- Chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành và đại lộ Lê Lợi: Đừng lãng quên và lãng phí lịch sử
- Chợ Bình Tây, hợp lý và đạo lý
- Chợ tết phong vị xưa
- Chuẩn bị chào đời các “thiên thần” – đô thị kiểu mới
- Cổ vật trường xưa
- Dạo qua kinh tế đêm của thành phố
- “Dinh Sáng tạo” – tại sao không?
- Dinh Thượng Thơ: Giá trị không chỉ ở kiến trúc
- Dời lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo: cần sửa ngay một quyết định vội vã
- Đâu rồi những hạt ngọc di sản
- Đến Paris gặp Sài Gòn: Phở Pasteur, quận 13 và dòng máu Việt
- Đến Paris gặp sử gia Sài Gòn
- Đi chơi Sài Gòn thu nhỏ xuyên thế kỷ
- Đi dạo Sài Gòn xưa với Petrus
- Đô thành Ông Hổ
- Đón “đại bàng” thời Covid: Bằng đất hay bằng người?
- Đông Kinh Nghĩa Thục 115 năm trước: Nỗi nhục yếu hèn và giấc mơ duy tân
- Đừng đánh mất lịch sử trong “thành phố ngầm” metro!
- Đừng nhìn kinh tế di sản qua đồng xu!
- Đừng xóa đi căn cước Sài Gòn
- Đường phố Sài Gòn – Những ký ức thân thương: Con đường Duy Tân cây dài bóng mát
- Đường phố Sài Gòn – Những ký ức thân thương: Đường xưa Sương Nguyệt Anh – Một cõi yên bình
- Đường phố Sài Gòn – Những ký ức thân thương: Nguyễn Đình Chiểu – con đường hai sắc màu thành phố
- ‘Em chở mùa hè của tôi đi đâu?’: Mùa hạ đời học trò cuối cùng của tôi
- Gặp hậu duệ Petrus Ký
- Gặp người nặng nợ với sử Việt
- Gia Định báo & Petrus Ký được vinh danh tại bảo tàng báo chí Việt Nam
- Giao lộ Nguyễn Huệ – Lê Lợi và công trường Quách Thị Trang: Tái lập niềm tin thuận dân và thuận thiên
- Gìn giữ chuỗi giá trị thiêng liêng của Sài Gòn
- Giữ công viên và cây xanh trong và sau đại dịch
- Giữ gìn và kiến tạo Thương cảng Sài Gòn – chứng tích thành phố mở
- Giữ tòa nhà Sở Hỏa xa: Cứu di sản và công sản!
- Hòa giải văn hóa và những vật cản còn lại
- Không quên người yêu nước, thương dân
- Làm sao bia đá không đau?
- Lan tỏa ước mơ hòa bình với quá khứ
- Lời cảnh báo đánh mất hồn cốt Đà Lạt từ 100 năm trước
- Lư hương tượng đài Trần Hưng Đạo tái an vị chốn xưa
- Mùa thu Paris, mùa thu nhân văn
- Ngắm Sài Gòn tuổi hoa Xuân ngày ấy
- Ngày Rằm tháng Giêng đặc biệt trên đất Sài Gòn
- Ngày xưa có một chợ sách…
- Người Việt đa xứ – Cuộc bươn chải mới mẻ
- Nghe và xem ‘Sân khấu về khuya’ tại Sydney
- Nhà Rồng ở Paris – báu vật thanh cao
- Nhân giỗ Đức Thánh Trần: Cần đặt lại lư hương và tôn tạo tượng đài Trần Hưng Đạo
- Nhân ngày Xá tội vong nhân mùa đại dịch: Tưởng niệm người chết và Tâm niệm người sống
- Những người trẻ kết nối di sản ba chiều
- Non sông, gia tài và chiến lợi phẩm
- Petrus Trương Vĩnh Ký – Người tiên phong sử dụng và truyền bá chữ Quốc ngữ với tấm lòng yêu nước, yêu dân
- Phát triển kinh tế biển: không chỉ có đô thị nghỉ dưỡng!
- Phố đi bộ – kỳ thú và thách thức
- Phục dựng “nhan sắc” trung tâm phố thị Sài Gòn
- Phục hưng Sài Gòn – “Kinh đô sông nước”
- Quản trị di sản: Tường minh và thông minh
- Rạp phim Sài Gòn – Ký ức nhớ thương – Kỳ 1: Những rạp xinê lộng lẫy khu trung tâm
- Rạp phim Sài Gòn – Ký ức nhớ thương – Kỳ 2: “Vương quốc” Xinê một thời
- Rạp phim Sài Gòn – Ký ức nhớ thương – Kỳ 3: Những thiên đường xinê bình dân
- Rạp phim Sài Gòn – Ký ức nhớ thương – Kỳ cuối: Thú xem xinê xưa và nay
- S và S: Cuộc đua 50 năm
- Sách giáo khoa xưa: Không chỉ là ký ức!
- Sài Gòn – 20 biểu tượng không thể mất
- Sài Gòn di sản – lòng dân luôn xếp hạng
- Sài Gòn một thời bươn chải
- Sài Gòn những vòng xoay ký ức – Kỳ 1: ‘Góc Paris’ và khung trời thư thái
- Sài Gòn những vòng xoay ký ức – Kỳ 2: Bùng binh Sài gòn và đại lộ phồn hoa
- Sài Gòn những vòng xoay ký ức – Kỳ 3: Bùng binh Bến Thành và phố cổ trăm năm
- Sài Gòn những vòng xoay ký ức – Kỳ 4: Công trường Mê Linh và đại lộ giàu sang
- Sài Gòn những vòng xoay ký ức – Kỳ 5: Ngã sáu Cộng Hòa và ‘con đường Áo trắng’
- Sài Gòn những vòng xoay ký ức – Kỳ 6: Ngã sáu “Nỏ thần” và ngã bảy “Bình dân”
- Sài Gòn rộng lượng
- Sài Gòn & sứ mệnh Đô thành sông biển
- Sài Gòn tân tiến, hiện đại hóa từ hơn một thế kỷ trước
- Sài Gòn – TP.HCM 325 năm: Phố cổ không chỉ để ngắm mà còn là làm ăn
- “Sạt lở di sản” trong lòng đô thị
- “Sạt lở mỹ quan” và đô thị “xấu hóa”
- Sau Dinh Thượng Thơ, cần giữ cả khu phố Chợ Bến Thành
- Sáu thập niên gió bụi của “lũ nhóc” Nhâm Dần
- Sẽ sống lại “Bùng binh Cây Liễu”?
- “Số phận lạ kỳ” của Dinh Thượng thơ Sài Gòn và Dinh Tỉnh trưởng Đà Lạt
- Sửa đổi và sửa mình để sống chung với COVID-19
- Sửa luật để cứu di sản!
- Tên đường, tên phố – bao giờ mới hết truân chuyên?
- Thăm Normandy gặp Hà Nội, Sài Gòn, Đà Lạt
- Tháng Tư, nhớ một kẻ sĩ can trường
- Thầy xưa
- Theo đường hầm metro vào lòng đất Sài Gòn bốn thế kỷ
- Thưởng ngọan Tết Sài gòn
- Tòa thị chính Sài Gòn – Lâu đài trăm năm bao giờ rộng cửa?
- “Trả lại em yêu”: Bùng binh cây liễu
- ‘Trả lại em yêu khung trời đại học’: Thời khát khao tri thức,… gạo và tình yêu
- Trả lại nhân văn cho đại lộ “dài nhất” Sài Gòn
- Trương Vĩnh Ký – một nhân vật đa diện – Hoàng Hương (Người Đô Thị)
- Từ 5 “kho báu” di sản quận Ba nghĩ đến việc thúc đẩy kinh tế di sản
- Tứ giác vàng – di sản Sài Gòn xưa
- Vào thế giới Sài Gòn xưa và cổ tích phương Nam
- Vatican nhỏ giữa lòng Sài Gòn
- Vừng ơi, mở ra… những kho lưu trữ quốc gia!
- “Xa lộ” sông Sài Gòn và những dư địa mới
- “Xông đất” di sản Bến Bạch Đằng và Ba Son