Tưởng Niệm
Dương Thanh Bình
Lời thì thầm cùng di ảnh Thu Giang, một người bạn cùng khoá Gia Long chưa hề gặp mà đã vội ra đi.
Em đến từ đâu? Em đi đâu?
Ghé chơi một thuở hắt hiu sầu
Sắc hoa còn luyến màu son ấy
Sao vội bỏ thuyền xa sông thu
Đã gặp em đâu, quen em đâu
Chỉ từ tâm ý lắng tơ sầu
Em nghiêng vai nhỏ cười trong gió
Cho nắng ươm vàng sợi tóc nâu
Đã biết gì đâu, nói gì đâu!
Nhìn sâu đáy mắt miên miên sầu
Hoá thân theo sóng hồ thu lạnh,
Là hết một đời em thương đau
Ta biết tìm đâu em về đâu
Lời thơ tắt nghẹn nặng cung sầu
Cùng ta di ảnh cười đuôi mắt
Thầm tạ từ nhau trong đêm thâu…
Sydney đêm 20/11/2014
Dương Thanh Bình
Tưởng Niệm
Tưởng niệm (Nối điêu – Thanh Bình)
Ta ngắm hình em, em trong ta
Mắt sao vẫn giữ ánh nhu hòa
Bóng trăng còn sáng rèm mi ấy
Người đã đi rồi, đi phương xa
Tóc ôm vai nhỏ, sợi tóc mai
Gợi bao lưu luyền phút giây này
Em đi mai nhớ, vàng tia nắng
Canh vắng, đèn chao ngỡ bóng ai
Làm sao níu được bóng thời gian
Và níu bóng người đang thênh thang
Thôi thế từ đây đành đôi ngã
Di ảnh rồi như ánh sao tàn
Đàn rung, phách gõ, giọng ca lơi
Khúc tạ từ nghe lạnh thấm môi
Sắc – Không em nhé; lời tâm nguyện
Là chút hành trang tiển biệt người
Dương Thanh Bình
Sydney đêm 1 tháng 7 năm 2015
Cảm tác khi Hà Mai Tân cho nghe phổ nhạc bài Tưởng Niệm.
Tưởng niệm (Họa – Ngô Càn Chiếu)
Hỡi cô em gái đã về đâu
Chẳng được quen em, dạ vẫn sầu
Chỉ biết được em qua bạn hữu
Nhưng sao lòng dậy nỗi thương đau
Giờ em đã đến hay đi đâu?
Về cõi xa xăm có thấy sầu?
Nhân thế vẫn người qua kẻ lại
Sao em lại sớm bỏ đi mau?
Mượn đôi dòng chữ, chẳng gì đâu
Chúc kẻ bên kia hết nỗi sầu
Mong những người thân còn ở lại
Vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn còn nhau
28-06-2017 NCC