Lê Học Lãnh Vân
Sống ở Việt Nam.
Học – đào tạo: trường tiểu học Bàn Cờ (1962-1967), trường trung học Petrus Ký (1967-1974), trường đại học Khoa Học Sài Gòn (1974 – 1979), nghiên cứu và trình luận án tiến sĩ tại trường đại học Paris-Sud (1986-1991)
Làm việc: Nghiên cứu và giảng dạy sinh học tại Sài Gòn, Paris, Vancouver: 1979 – 1993. Làm việc tại P&G Vietnam, DuPont Vietnam (1995-2005).
Từ 2005 tới nay: Sáng làm cho công ty gia đình, chiều về viết báo lai rai… Cộng tác với các báo Một Thế Giới, Văn Việt, Diễn Đàn…
Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của anh Lê Học Lãnh Vân.
Thơ:
- Âm Thanh Mỹ Thuận
- Bài thơ cuối năm trâu
- Bài thơ đầu năm con cọp
- Bông vụ
- Cành hoa thời quốc loạn
- Hồng nhan Tri kỷ
- Karaoke tài tử bắc Cao Lãnh, nhớ Hoàng Cầm, Vũ Hoàng Chương
- Tâm Sự Mây, Tết Năm Rồng
- Tết Ất Tỵ, 2025
- Thềm xuân
- Tỉnh Rượu Tàn Canh
Văn:
- Ai cho tao lương thiện?
- Ăn Với Giáo Sư Võ Tòng Xuân
- Ảo tung chảo
- Bà Thiệu
- Bài học ngày 17-2-1979 và mục tiêu phát triển quốc gia
- Bảng Phố Vải và lòng người Chợ Vải
- Bao dung, thù hận và hòa bình
- Bạo động tắc tử
- Bao giờ hai đầu cuộc chiến gặp nhau?
- Bông ô môi trên cố thổ
- Cấm sách, bình mới rượu cũ
- Câu Chuyện Nước Lỗ
- Cây roi
- Chiếc xuồng trên sông
- Chiều xuân qua bắc Phong Hoà
- Chút kỷ niệm với người khai sinh sinh học phân tử
- Có bàn tay của trời nơi một tổng xa xôi?
- Cọng lông trôi nổi cõi ta bà Việt
- Cổ vũ cho hư cấu vu khống – cái được riêng và cái mất chung
- De Gaulle, hào quang và bí mật
- Di sản và tình yêu “Muôn vị nhân gian”
- Đất nước và cá nhân
- Đọc Linh nghiệm
- Đọc thơ chị Trần Mộng Tú
- Đợi tới bao giờ?
- Đón tết Tây 2024 xã Mỹ Hòa, Bình Minh
- Đốt sách
- Giá áo túi cơm
- Giá trị của tấm gương Phan Thanh Giản
- Giấc thời gian
- Giai Thoại Về Khổng Minh
- Giáo sư Nguyễn Văn Trung và tấm lưới lồng lộng
- Giáo sư Phạm Hoàng Hộ, một người Thầy của tôi
- Giáo sư Tô Ngọc Anh
- Giáp tết, lái xe về Thốt Nốt bán cá
- Hai bài thơ về phây
- Hữu Loan – Người đập đá vang trời
- Khi Đốm Lửa Đạo Đức, Văn Minh Được Nhen Lên
- Khía cạnh tiến hoá học của giải Nobel Y học năm 2022
- Lạc đề
- Lại một mùa phượng nở – Hào kiệt đâu, bây giờ?
- Lạm bàn việc đốt lò
- Lầm đường lạc lối
- Lan man khi nhìn tô canh chua
- Lan man lò và củi
- Lan man về hai bài thơ xướng họa Tôn Phu Nhơn quy Thục
- Lan man về một câu nói nổi tiếng
- Lan man về thuyền – Bài 1: Giới thiệu
- Lan man về thuyền – Bài 2: Hình ảnh và số phận chiếc thuyền
- Lan man về thuyền – Bài 3: Vàng xưa đầy dấu chân
- Lan man về thuyền – Bài 4: Phẩm giá
- Lễ Kỷ Niệm Bảy Mươi Năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ 07-05-2024
- Lịch sử và tính trung thực
- Lời nguyền “Mả Ngụy”
- Lòng mẹ
- Lục Tỉnh đang tha hương…
- Mớ bùng nhùng học phí, sách giáo khoa
- Một chút về ông Nguyễn Tấn Đời
- Mùa Giáng Sinh An Lành!
- Nặng bao nhiêu?
- Ngã nguyện vô cùng
- Ngẫm nghĩ trên giường bệnh
- Ngó thấy anh thấy cả nước non nhà
- Người Đi, Kẻ Ở…
- Người thành muôn năm cũ …
- Người xưa đâu tá
- Nguyên liệu tinh chất phối chế nước hoa
- Nguyên nhân gốc đích thực…
- Nhà giáo, nhạc sĩ Cao Thanh Tùng (9/7/1940–16/5/2020)
- Nhà văn Hoài Thanh và tấm lòng thể tất bị đứt gãy
- Nhân vật Nhậm Ngã Hành của Kim Dung
- Nhớ anh Nghiêm Xuân Hải
- Như Khói Như Sương
- Những điều muốn nói sau mọi điều ta chưa nói
- Niềm tin từ đáy lòng
- Nỗi oan thế kỷ
- Non gái
- Nữ hoàng cuối cùng của Tahiti
- Ông Chủ Đồn Điền
- Ông Khai Trí và hai câu đối sau năm 1975
- Quầng sáng quê hương
- Quê hương và nhà phê bình văn học Đặng Tiến
- Quê hương và niềm vui giản dị
- Sài Gòn và giấc mộng hòa giải năm mươi năm
- Sáng nay gặp bạn quý dễ thương
- Sơn Nam – Bài học giữa hai đợt cà rỡn
- Sông dài gió lộng màng trinh
- Sự trung thực trong sử học và trong xã hội
- Suy nghĩ về một món quà vắc-xin
- Tại sao phải duy trì mối thù dai dẳng và vô lý?
- Tấm hình có tính thời sự
- Tấm Lòng Giáo Khoa Thư
- Tâm sự của tấm hình một ngôi trường
- Tâm tình nổi trôi với việc dời lư hương – trả lư hương
- Tận dụng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ
- Tân tiến, tiến bộ và u mê
- Thăm Chùa Tây Phương Nhớ Một Bài Thơ
- Tháng Chín năm xưa
- Thành quả quốc gia của Hàn Quốc và của Việt Nam
- Tiếng Anh
- Tiếp theo bài “Ngã nguyện vô cùng”
- Tìm lý do để thương yêu, đừng tìm lý do để thù hận
- Tình bạn trăm năm và người đẹp Bình Dương
- Tình thầy trò và sự nghiệp giáo dục
- Tình yêu nước Mỹ trong tôi
- Tôn Phu Nhơn Quy Thục
- Trà dư, tửu hậu…
- Trái đất mọc
- Trái tim ở lại đại dương
- TRÍNH TÃ không chỉ là CHÍNH TẢ
- Từ duyên kỳ ngộ ấy …
- Tự do và học
- Tự nhiên ngứa miệng về hai câu Truyện Kiều
- Văn hóa giữ nước và văn hóa tham nhũng
- Văn hoá phong bì xưa và nay
- Vang bóng một thời Sài Gòn xưa
- Vẻ đẹp của Phong KIều, Xích Bích trong thơ Quách Tấn
- Về một vị Thầy giáo mới ra đi
- Việt Nam của tôi
- Việt Nam học được gì từ bài học năm xưa?
- Viết sau ngày 30 tháng Tư năm 2019
- Vĩnh Biệt Chàng Trai Hà Nội
- Ý nghĩa của chiến thắng

