KARAOKE TÀI TỬ BẮC CAO LÃNH, NHỚ HOÀNG CẦM, VŨ HOÀNG CHƯƠNG
Lê Học Lãnh Vân
(Nguồn: http://vanviet.info/tho/tho-l-hoc-lnh-vn/)
Người cất tiếng ngâm câu Trẻ Lại
Ai nhìn em qua tiếng gà trưa
Bia khui rào rạt sông Tiền chảy
Buồn, ngà ngà buồn, tự thoáng xưa…
Bờ kênh Ngã Bảy ai rao chiếu
Mưa ở bên sông điệu hát chèo
Trưa xế chiều buồn phơ phất lại*
Anh đờn Vọng Cổ em hát theo…
Ly bia trào bọt ai vừa rót
Món nợ Tầm Dương hết mắc rồi
Lục Tỉnh tiếng đàn hoà tiếng nước
Tiếng cười ly phụ** vỡ sông trôi
Hội ca tài tử hai màu tóc
Cô gái chân sơn vẫn dính bùn
Hết hát, lên phà rao đậu phọng
Tiếng rao còn luyến tiếng đàn không?
1999
(*) Những buổi chiều buồn phơ phất lại (Hoàng Cầm)
(**) Nghe hồn ly phụ khóc trên tơ (Vũ Hoàng Chương)