Phượng …

Tình xưa mãi còn đây …

Tiền Lạc Quan

(Nguồn: Đại học Khoa Học Sài gòn – Xuân Canh Tý 2020)

Viết cho “Xuân và Tuổi trẻ”
Để … nhớ tuổi đôi mươi …, nhớ mãi một thời …

Trong hồn anh … em mãi là Cô Bé nhỏ …
Tuổi hồn nhiên … nhiều mộng đẹp trong đời …
Bao ước mơ … xây Hạnh Phúc tươi vui …
Em Sương Mai … còn đọng hoài trên lá cỏ …

Tháng ngày trôi … mãi vô tình nghiệt ngã …
Dấu Thời Gian … hằn những nét ưu phiền …
Vết nhọc nhằn … bao mỏi mệt triền miên …
Trong bão tố … trong Dòng Đời vội vã …

Em nơi đâu … Đường Trần muôn vạn ngả
Nổi trôi theo … sóng gió Dòng Thời Gian …
Mất nhau rồi … để Tình Hận trái ngang …
Ta lạc lối … biết tìm đâu … những phương trời xa lạ …

Em nơi đâu … nghìn phương cách biệt …
Em nơi đâu … góc biển chân trời …
Anh cùng em … trôi hai dòng đời …
Anh cùng em … Nhớ Thương da diết …

Sao cảm nhận … Niềm Yêu Xưa còn rộn rã …
Tương tư hoài … ánh mắt ấy thơ ngây …
Nghe trong anh … Tình Xưa mãi còn đây …
Mang nhịp sống … cho Con Tim chai đá …

Trong Ký Ức … trong tâm tư trầm lặng …
Mãi thầm yêu … và mãi mãi thầm yêu …
Dài mái tóc… ướt mưa bay … trong gió chiều …
Hình bóng ấy … trinh nguyên Màu Áo Trắng …

Mãi trong anh … Bóng Hình Em … bé nhỏ …
Em thơ ngây … trong trắng Tuổi Học Trò …
Yêu Ngày Xưa … yêu từng phút Hẹn Hò …
Anh mãi mãi … yêu thương Màu Phượng Đỏ …

TLQ

Bắc Úc, Những mùa Phượng nở
(Những từ ngữ viết hoa trong những dòng thơ theo ý tưởng của tác giả)