Cảm Tác Tháng Mười
Thanh Bình
Tháng mười rồi đó anh
Tháng mười mang tin lành
Tháng mười tràn nắng ấm
Sao tháng mười long lanh
Khi đôi mình thơ ngây
Náo nức mong tháng mười
Nụ hoa ngày thêm tuổi
Đưa ước mộng lên ngôi
Bốn năm chung giảng đường
Tháng mười thêm tơ vương
Gió lùa chung vạc tóc
Nắng chia nửa thẹn thuồng
Đời bắt mình xa nhau
Phong kín một niềm đau
Tháng mười thêm giọt tủi
Giăng giăng trời mưa thu
Tám tháng mười mất đi
Là úa cả xuân thì
Em một thời hoài niệm
Anh hai lần phân ly
Trời không phụ đôi mình
Hai giọt nắng lung linh
Luồn qua khung cửa hẹp
Cho tháng mười hồi sinh
Nơi chúng mình bên nhau
Tháng mười xuân tươi màu
Hai nửa đời đọng lại
Mặc tháng ngày qua mau
Chút nắng sót trên cành
Nuôi bóng chiều mong manh
Tháng mười thêm sợi bạc
Em cùng già với anh
Thanh Bình