Blue Mountains

Dương Thanh Bình

 

Blue mountains 01Là núi xanh hay lòng ta đang biếc

Mùa thu ơi, lá đỏ chín tình yêu

Theo lối mòn khúc khuỷu cheo leo

Ta đưa ta về niên thiếu…

Song bước chân qua từng con suối

Đường gai góc lao đao

Nửa đời dìu nhau

Tay vẫn ấm dạt dào….

 

Núi Xanh ơi, chiều thu đang tím ngát

Chút ráng hồng lưu luyến góc trời tây

Bên quạnh hiu biên giới giữa đêm ngày

Ta ngồi đây…

Bờ vai lạnh trong vòng tay siết chặt

Là mật ngọt thăng hoa

Là hương trầm tâm thức

Cho góc nhìn giao thoa…

Cho hoàng hôn vương dài thêm đuôi mắt….

 

Blue mountains 02Đêm Núi Xanh loang màu trăng bạc

Vách rêu mờ dát ánh vàng rơi

Con ve đêm tìm bạn nỉ non mời

Ta nán lại cùng hương đêm huyễn hoặc.

Tựa vai nhau nhìn thời gian phai nhạt

Tóc mờ sương hay bàng bạc trăng lơi?

Đêm núi xanh…

…..tình thu chợt bồi hồi

         Cho môi quen

                   Vội tìm môi….

                            ….đầm thắm…..            

                           

Dương Thanh Bình

Sydney, tháng 5/ 2009