Thương Tiếc Gs Nguyễn Minh Nhựt
( Cgs Trường Petrus Ký )
Trầm Vân

Đau lòng tôi quá người ơi
Mới vừa gặp mặt hôm rồi Viện Tim
Mà sao sương khói nổi chìm
Anh đi vội vã qua miền lạ cao
Thầy trò Petrus Ký đau
Thân bằng quyến thuộc lệ sầu chứa chan
Nỗi buồn thắt dải khăn tang
Nắng rơi đau xót ngỡ ngàng tháng Ba
Nén nhang thắp vội khói nhòa
Tiễn anh về với cõi xa an lành
Vĩnh Hằng nơi sáng trăng thanh
Về nơi cực lạc an bình vui tươi
Gió bay giũ sạch bụi đời
Nghĩa tình gửi lại bao người tiếc thương
Bóng anh còn thoảng trong trường
Những lời giảng ấm còn vương ghế bàn
Tiễn anh giã biệt trần gian
Lặng rơi từng cánh điệp vàng xót xa
Trầm Vân