Thu Hành
Dương Thanh Bình
Mưa thu nơi này không giọt dài thảnh thót
Âm điệu không buồn, không ray rức nhớ thương
Mưa nơi đây không gió về hiu hắt
Sợi nhỏ mịt mờ giăng mắc tơ vương
Ta đi trong mưa…
con đường mờ trong mắt
Lá sót trên canh lay lắc tiếc thu
Lá ơi lá,
Cánh nâu làm ta nhớ
Thu Sai Gòn vẫn xanh lá me bay
Ngước mặt nhìn trời
Tìm chút gì xưa ấy…
Bỗng bất ngờ, nước lơi lã hôn môi
Nước hỡi nước
Hôn chi làm ta ngóng
Mưa Sài Gòn, áo mỏng, ướt mau.
Chìm trong màn mưa
Gót giày ta đơn lẻ
Nước vỡ dưới chân,
Nước đùa trêu kẻ đá
Nước xoắn dòng, chiếc lá nhỏ lao chao
Lá thu khô hay thuyền giấy năm nào
Ta ngây ngất vẫy chào ta ngày bé.
DƯƠNG THANH BÌNH