Nghĩ Về Ông Petrus Trương Vĩnh Ký
Trầm Vân

Bỗng dưng ngồi nhớ ông Trương
Ông Trương Vĩnh Ký ngôi trường mang tên
Một nhà bác học rất hiền
Tinh thông ngoại ngữ, danh lên xứ người
Sinh ra giữa loạn ly thời
Triều đình lạc hậu lòng chơi vơi buồn
Ngước nhìn non nước hoàng hôn
Bình minh xa tít ngõ hồn chênh vênh
Buồn cho vận nước non mình
Làm sao non nước văn minh huy hoàng ?
Chăm lo tiếng Việt nước Nam
Mong dân trí mở ngày vàng thắm tươi
Mong ngày rạng rỡ khắp nơi
Việt Nam thịnh vượng bầu trời thăng hoa
Giữ gìn Việt tục nước ta
Áo dài khăn đóng, an hòa bước chân
Chối từ Pháp tịch. thành tâm
Giữ gìn Việt tịch cùng dân nước nhà
Làm việc cho Pháp , xót xa
Hàm oan gánh chịu lòng da diết sầu
Chia cùng ông nỗi buồn đau
Nỗi lo ông vẽ trên đầu nước non
Chăm lo tiếng Việt mỏi mòn
Ai hay một tấm lòng son. lặng thầm
Nghĩ về ông nỗi buồn dâng
Nước non một thưở trầm luân u hoài
Bão giông vò xé. nhân tai
Chợt nghe tiếng gió thở dài xa xăm
Trầm Vân