mơ thành giọt mực tím
Ngô Nguyên Dũng
sẽ là mực cho mặn mà lưu bút
tô đậm đà sắc tím những dòng thư
đừng lấm nhé màu áo trắng vô tư
khi mắt dạo bên ngoài khung cửa lớp
sẽ là phấn bạn cùng con số một
trên bảng đen ta có cặp có đôi
sẽ nằm ngoan giữa hai ngón tay lười
đang bối rối vì làm sai con toán
sẽ là thước cho thẳng đường giới hạn
thêm yêu kiều điểm uốn với đạo hàm
đo tình yêu vội vã cấp số nhân
cho bút kẻ đường song song không lệch
cho anh chợt nghe hồn mình trổ tết
lì xì nhau bằng mấy nụ hôn đầu
sẽ làm vai em tựa lúc buồn đau
làm chéo áo lau lệ ai khi khóc
sẽ làm vở theo em vào lớp học
giận hờn anh những lúc chẳng thuộc bài
mấy bài thơ lại nhớ rõ không sai
còn chữa tội vì ai mà lơ đễnh
là khúc hát dỗ dành em khi bệnh
là ô mai em ngậm giữa lòng môi
là phiến gương soi mặt lúc em cười
là thuốc đắng trị vi trùng trốn học
anh nguyện ước trở thành đôi guốc mộc
để cùng em dạo dưới những hàng me
ôi ray rứt màu phượng vĩ bầy ve
nhớ ai bỗng cất điệu sầu ai oán
sẽ là mưa rất nhẹ trời tháng tám
tan trường về nghe nằng nặng trái tim
dường như loé trong ngực thở ngoan hiền
đường sấm sét của tình yêu thứ nhất
sẽ vì em anh sẵn sàng làm mật
ngọt cuộc đời chỉ một cuộc đời thôi
chờ kiếp sau lại năn nỉ nhau chơi
lại mơ ước trở thành giọt mực tím
(01.1991)