Trường xưa
Trần Quốc Hùng
(Nguồn: Giai Phẩm Xuân Mậu Tuất 2018 – Petrus Ký 1966-73 http://veque.com.free.fr/)
Tôi nhớ trường xưa lá xanh rì
Giữa sân tượng đá dựng uy nghi
Cột cờ trải bóng dài trên cỏ
Lặng lẽ tường vôi bóng nắng ghi
Hàng sao vươn thẳng ngắm mây bay
Thăng trầm hưng phế có ai hay
Biển dâu mấy bận trường tôi vẫn
Mái ngói mầu rêu đọng tháng ngày
Thuở mới vào trường 1966
Thuở ấy tôi nào đa biết chi
Quần tây xanh biển áo sơ mi
Trắng trơn chững chạc đeo phù hiệu
Chữ trắng nền xanh tên họ ghi
Đến trường vào cổng: đứng ra uy
Mấy thầy giám thị ngắm trò đi
Áo quần đồng phục, là thẳng nếp
Chỉnh tề theo đúng với trường qui
Trước lớp chuông reo phải xếp hàng
Chờ thầy cô đến đứng nghiêm trang
Cúi chào đúng lễ rồi vô lớp
Sách vở bày ra, ngồi vào bàn
Trong giờ trường vắng lặng miên man
Thỉnh thoảng chim bay thoáng hành lang
Khung cửa chập chờn đôi bướm đậu
Dường nghe bài giảng thầy cô đang
Giờ chơi chạy đuổi đứng lang thang
Sân cỏ cây cau, phượng theo hàng
Đứa ngồi mở sách ôn bài vở
Đứa chạy lăng quăng, đứa ăn hàng
Đến lúc trường tan nắng đa tà
Tiếng cười, tiếng gọi vẳng gần xa
Lao xao giầy dép khua nền gạch
Trước cổng xe chờ đón trẻ ra
Thấm thoát năm mươi năm trôi qua
Tóc xanh ngày ấy đa sương pha
Trường xưa tên đã không còn nữa
Chỉ thấy chiều nghiêng bóng nắng loà
Trân Quốc Hùng