Tôi Gọi Xuân Về
Trầm Vân

Tôi gọi xuân về trong gió mong
Mắt em êm ả một dòng sông
Tôi con đò nhỏ chèo mê mải
Lạc giữa cơn mơ chảy biếc dòng
Tôi gọi xuân về trên cánh chim
Tay em êm ả một bình nguyên
Tôi dòng thác đổ ngàn thương nhớ
Vỗ cánh hoa bay lối cỏ mềm
Tôi gọi xuân về trên tóc bay
Tóc em mềm mại một làn mây
Tôi con gió nhẹ tình ve vuốt
Ru tiếng chim đùa giọt nắng say
Tôi gọi xuân về trong nhớ thương
Nụ cười em mở cửa thiên đường
Thơ tôi thơ thẩn trong vườn mắt
Lạc giữa ngàn hoa đẹp ngát hương
Tôi gọi xuân về trong nắng hoa
Chúc em hạnh phúc mộng an hòa
Tôi làn sóng biếc trùng khơi gọi
Vỗ bãi bờ thương nỗi nhớ xa
Trầm Vân