Thương Tiếc Gs. Huỳnh Thanh Nghiêm
Trầm Vân

Anh đã đi rồi thật thế sao
Tháng Tám mưa rơi rớt nghẹn ngào
Lữ Gia cư xá buồn giăng mắc
Thân bằng quyến thuộc xót xa đau
Bóng anh còn thoảng giữa ngôi trường
Những lời giảng ấm gió giăng thương
Bao lớp học trò bao thế hệ
Nặng lòng tình nghĩa nhớ công ơn
Viếng anh thắp vội nén nhang thơm
Khấn nguyện, thầm rơi giọt lệ buồn
Dải khăn tang trắng đầu tang quyến
Trắng cả lòng đau ngút khói hương
Anh đã đi rồi tới cõi xa
Vĩnh Hằng nơi trăng sáng an hòa
Cầu nguyện hồn anh vui Cực Lạc
Cõi lòng thanh thóat trổ bông hoa
Trầm Vân