THÁNG TƯ TRĂN TRỞ
Lạc Diệp (GS Võ Văn Trưng)
–Thân tặng Các Bạn có cùng những bâng khuâng…

VOA Tiếng Việt – TQ khánh thành tượng đài trên Đá Chữ Thập
Tôi muốn quên, nhưng lòng vẫn nhớ
Nơi xứ người, Trời đã vào Xuân
Sao không vui, trăn trở bâng khuâng
Nhìn mây trắng, cuối Trời Đất Việt
ĐÁ CHỮ THẬP, biển ,trời xanh biếc
Cũng âm thầm nhớ Nước như tôi
Thân xác Đảo , quặng đau, rên siết
Hận tượng đài, khóc lặng cô đơn
Tôi chợt hỏi, ai nghe tiếng khóc ?
Tháng Tư về, gọi nhớ khôn nguôi
Ai thắng lợi, xây đài chiếm đảo ?
Hán nô giàu ,mãi quốc cầu vinh
Thân lão hóa, Tháng tư trăn trở
Vài dòng thơ, hơi thở tâm hồn
Chôn cuối đời, mộ lạnh hoàng hôn
Ta với đảo, cùng đau mất nước
LongBeach—Chiều buồn 4/25/2018
Lạc Diệp