Niềm Đau Thoáng Hiện
Một chiều buồn lòng chìm trong tái tê
Một ngày buồn, bẽ bàng sao lê thê
Người về sao xa vắng
Người đợi trong lo âu
Nỗi đau từ đâu tới
Sao mênh mang vời sâu
Một phiến lòng chao đão
Một vì sao thay ngôi
Chưa tròn rung cảm mới
Sao vội lạnh tình đây
Niềm vui còn xa vợi
Sao nhạt nhẽo nơi này
***
Chua chát ngọt bùi là đây men yêu thương
Ai trong cơn mơ, còn ta nghe thê lương
Bát cơm mùi rau đắng
Hay lòng nặng băn khoăn?
Bát cơm chừng đã cạn
Sao chối từ tay nâng?
Bàn tay chừng hụt hẫn
Bát cơm bỗng lạnh tanh
Mắt nhìn ta né tránh
Một thoáng thầm dối nhau
Một giọng đầy ghẽ lạnh
Bát cơm bỗng nghẹn ngào….
Tặng PTP, nhớ một bữa cơm tối buồn
Dương Thanh Bình
Niềm Đau Thoáng Hiện (nối điêu)
Lòng chơi vơi theo lời ca ai miên man
Lòng chùng theo từng đường tơ gieo ly tan
Tìm lại rồi má hồng xưa ấy
Có thỏa lòng ai tóc mây bay
Tìm lại rồi mắt sao thơ dại
Hờ hững buông lơi bóng trăng gầy
Có phải lại thêm lần rạo rực
Đêm đêm lời thoại nhỏ bên tai
Trăng lạnh nhập hồn ta rét mướt
Gặp lại em rồi ai choáng say?
Còn lại chút tình chừng đốt hết
Để ta tìm nhạc khóc đau này….
Tặng PTP, nhớ những ngày buồn