Những Giọt Nắng Ngậm Ngùi
Thanh Bình
Con mắt buồn…
…Nước mắt rơi
Đôi môi buồn
….Môi thổn thức sụt sùi
Bàn tay buồn….
….Tay buông lơi
Trái tim buồn….
…..Tim câm nín một đời
***
Những giọt nắng ngậm ngùi thương mùa đông se sắt
Xót người tình không vào bước trăm năm
Những ngày nắng ngậm ngùi từng hạt buồn hiu hắt
Tủi phận người phải ôm giữ tình câm
Tiếng thở dài trong đêm chừng rất khẽ
Mà vết sầu sao hun hút như đêm
Tiếng thở dài trong đêm dường rất nhỏ
Mà cuộc tình nghiệt ngã quá thênh thang
Ai ngoảnh mặt; ai quay nhìn phương khác
Ai ngóng chờ; ai nhìn nắng mơ hoang
Xin một phút nắng nằm yên trong mắt
Xin một lần đêm ngưng tiếng thở than
Xin nếm lại yêu đương dù đã nhạt
Xin cho người về ngược với thời gian…
Thương tặng BN và xin phép cho em được thở dài thay chị.
………..Sydney ngày 30/7/2015,