Nam Sinh
Ngọc Lan (LVD)
Xin giới thiệu một bài thơ về Nam Sinh 4 trường trung học ở Saigon. Người sáng tác là Ngọc Lan của trường nữ trung học Lê Văn Duyệt, và bài được đăng trên trang Mai Bê Bi của nhật báo Chính Luận số 2845 ngày 18-8-1973.
TRƯƠNG VĨNH KÝ
Anh sẽ gom từng cánh hoa vàng
Để làm quà tặng lúc hè sang
Tặng em để được nhìn trong mắt
Một thoáng hồn nhiên lẫn ngỡ ngàng
*****
CHU VĂN AN
Ngồi trong lớp học giờ thứ năm
Nghe trong lòng ta chút lạ lùng
Mong cho chóng đến giờ tan học
Để cổng trường sợ ai mong
*****
VÕ TRƯỜNG TOẢN
Ai đã tan trường như ước mong
Ta nghe như sóng nổi trong lòng
Để vội vảng ra ngồi quán nước
Nhìn tóc ai bay cũng đành lòng
*****
HỒ NGỌC CẨN
Hay đứng trước cổng trường con gái
Để nhìn em áo trắng tan trường
Trông thấy em vẫn còn ngần ngại
Để về mơ ước chút duyên thường
Ngọc Lan