Đố ai xóa sạch ?
Võ Văn Trưng

Xuất xứ bài thơ
Sáng sớm ngày 04.02.2018 lúc 7:36 AM, nhận được tin nhắn của người học trò cũ : “Thầy ơi, sân trường nhìn thấy trống trơn, dấu tích xưa cũ bị xóa bỏ hết rồi” và em đã gửi kèm theo hình chụp vị trí nơi đặt tượng cụ Trương và cột cờ ngày trước. Thế là bài thơ này chào đời “mang tiếng khóc oa oa của ông giáo già cuối đời vẫn còn lẩm cẩm” .. và xin gửi tặng những thầy cô đồng nghiệp và các thế hệ học trò còn thương, còn nhớ mái trường Petrus Ký.

Trương Vĩnh Ký danh vang thế giới
Có sá gì “một góc Việt-Nam” ?
Tượng đã mất, công trình nào mất
Văn hóa vào hồn mãi vẻ vang
Đảng cộng sản xóa hồn dân tộc
Giam những người yêu nước đấu tranh
Tự do sống với đời vô cảm
Mặc cho Tàu cai trị Việt-Nam
Và vì thế trường xưa mất tượng
Dấu cột cờ bôi xóa sạch trơn
Đảng cộng sản sợ hồn Vĩnh Ký
Nhắc muôn đời độc lập Việt-Nam
Cùng số phận tiền nhân giữ nước
Trang sử hùng rút gọn ngàn năm
Những buổi lễ gọi hồn dân tộc
Dẹp bỏ dần chuyện chống ngoại xâm.
Đảng kiên định chôn vùi lịch sử
Tiếp tay Tàu xóa vết Văn-Lang
Đố ai xóa được hồn Vĩnh Ký
Từ đầu đời đã có Việt-Nam
Phút “mộng du” đôi vầng thơ lạc
Giòng lệ buồn thương nhớ mênh mang.
Long Beach, 9:20 AM 2018/02/04
Võ Văn Trưng