ĐÃ CÓ MỘT LẦN
Đạt Đỗ F29
Đã có một lần…
Em nhẹ bước bên anh.
Đà lạt vào Xuân với nắng vàng hanh…
Bên núi rừng cây cỏ…
Em bừng sáng trên nền xanh..
Anh ngây ngất lịm hồn trong ánh mắt long lanh
Yêu em vạn vạn triệu lần…….
……….
Đã có một lần…
Em cứ cúi đầu lặng thinh
Mái tóc đen mềm dấu mặt xinh xinh
Khiến nắng hè
Vương tóc em lung linh nhảy múa.
Anh….
Trai Võ Bị vụng về…
Trong bộ quân phục dạo phố mùa hè
Không dám nhẹ thấm những giọt mồ hôi
Trên vầng trán xinh xinh be bé…..
………..
Đã có một lần…
Chiều Chủ Nhật cuối Thu,
Em hạnh phúc cười..
Và ước cho…
Anh cùng em dạo bước phiêu du..
Cứ mãi bập bềnh…
Trong cõi sương mù quyến rũ…
Nghe tiếng em cười
Anh mơ ước cuộc đời..
Chỉ đẹp tuyệt vời như những mùa Thu….
Khi Đà Lạt cứ vấn vương…
Nhè nhẹ lớp sương mù….
………
Đã có một lần….
Anh đi bên em trong bộ dạo phố mùa Đông..
Cơn lạnh cao nguyên..
Chỉ làm má em đỏ hồng..
Trong quán cà phê ấm cúng
Bên phin cà phê nóng
Anh lặng lẽ nhìn…
Yêu vô cùng đôi má hây hây đỏ
Vào buổi sáng đầu Đông…..
…..
Đã có một lần…
Anh giã từ vùng cao nguyên núi xanh cỏ biếc.
Chia tay em
Và bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông…
Trong nỗi thẳm buồn da diết
Từ giã Mimosa…
Và cánh rừng mai trắng
Tung cánh chim ưng vào những nơi xa
Đời thênh thang.
Với cặp mai vàng…
Và tình yêu em muôn thuở mênh mang..
Anh…
Vẫn mãi yêu em..
Bên tình yêu quê huơng đất nước..
Tuổi trẻ miệt mài chỉ biết dấn thân.
Để rồi…
Đã có một lần……..
Đạt Đỗ F29