chuồn chuồn thắp nắng tháng giêng tôi
Ngô Nguyên Dũng
tháng giêng rủ nhau về nắng mới
chuồn chuồn nghiêng cánh rộn rã vui
bóng lá đơm hoa vàng chấp chới
khoanh tay mừng tuổi chúm chím môi
giọng cười trong trẻo tân xuân đón
giao thừa mồng một nguyên đán thơm
thẹn thùa áo mới phong bao đỏ
giòn giã đầu năm bánh pháo reo
sân chiếu rụng đầy bông mận trắng
tay xoè sĩ tượng chốt đỏ au
móm mém ngoại cười khui khạp tướng
chờ liền chẳng thấy pháo mã đâu
bếp lửa thơm lừng hương thịt mỡ
bánh tét đậu xanh dưa giá ngâm
lách chách hạt dưa vành môi cắn
bí gừng thỏ thẻ chuyện tháng năm
– thức giấc sớm mai còn ám tối
hiên ngoài mỏng mảnh tuyết rơi nghiêng
chỗ trọ một bóng tha hương đợi
chuồn chuồn thắp nắng tháng giêng tôi –
(11.2019)