Tôi đứng trên  bờ kè nghe lạnh gió
Nhìn mưa rơi, bong bóng nước nở hoa
Chiếc thuyền buôn rẻ sóng trở về nhà
Chiều Cai Lậy, đây cố hương mưa đổ
Bên kia sông, lục bình chen hốc đá
Tím cành hoa, như màu áo em thương
Mưa rơi mãi, bao giờ mưa mới dứt ?
Gió nhẹ đưa, mây trắng nhẹ nhàng bay
Những ngày mưa, ngày nắng về chung lối
Trên đường chiều, sánh bước tay trong tay
Long Trung, mai chớm nụ  đã vội rơi
Ngũ Hiệp, sầu chưa chín buồn ly biệt
Mưa cứ rơi trên sông, chiều chưa dứt
Bên kia bờ bồi lở, nhớ đò xưa
Thuyền chợ nổi Cái Bè trên sông nước
Em cho tôi lời  thương yêu rất thiệt
Chiều mưa rơi, mây gió. Gió cùng  mây !

Lâm thụy Phong
Ngoại ô Ba Lê
2/6/2024-