Như một nén trầm hương tiễn biệt Thầy Tuệ Sỹ (Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ) lên đường trở về Phật quốc.

Chiếc Bóng Thiền Sư

Dáng ai rũ áo tàn phai
Phải chăng những tháng năm dài bôn ba
Dáng ai thấp thoáng Ta bà
Đêm đêm thắp sáng tâm hoa cúng dường
Dáng ai trang trải mười phương
Tròn hương giới đức tình thương chuyên cần
Giọng ai vang tợ chuông ngân
Thinh âm chấn cả ba miền đại thiên
Dáng ai tĩnh tọa am thiền
Như nhiên bất động trên triền núi cao
Dáng ai gậy chống muôn sào
Mịt mù lần chỗ bước vào nhất như
Dáng ai thay tiếng tạ từ
In như chiếc bóng Thiền sư vĩnh hằng
Trở về thế giới thường chân
Là nơi dứt sạch những phần thương đau

TK Thiện Hữu

Người ơi , Người ở nơi đâu
Nghìn năm sau vẫn nhiệm mầu pháp thân

Phạm Cao Tùng
Kính bái biệt