Xuân về em có hay
Ái Khanh
Xuân đã về rồi em có hay
Nghe không đông giá buốt đêm dài
Mùa xuân về đó ôi thương quá
Thắm thoát trôi qua những tháng ngày
Xuân đã về rồi em thấy không
Mừng Xuân nắng ấm tỏa muôn lòng
Trời Xuân mây trắng giăng ngàn lối
Chim hót mừng vui đón xuân hồng
Xuân đã về rồi vui thích sao
Bánh chưng bánh mứt thật nhiều màu
Nầy thơm nầy bí nầy gừng dẽo
Và mứt khoai lang thật ngọt ngào
Xuân đã về rồi nghe khắp nơi
Mừng Xuân pháo nổ thật vang trời
Kìa đàn em bé ngây thơ đó
Nghe pháo bịt tai vỡ nụ cười
Ái Khanh (Petrus Ký)
Bài đăng trên trang Mai Bê Bi – Báo CHÍNH LUẬN
Năm thứ 12 – Số 3316 – Ngày đăng 24/02/1975



