cho tôi xin những giọt buồn rơi cuối
lăn xuống hàng mi đậm xót làn môi
hãy cho tôi những nỗi lòng khắc khoải
giết một đời trong vắng lặng ngàn khơi

này người ơi ta xin nguời tất cả
tiếng ngất buồn tất tưởi vọng đêm xa
xin cho ta những nỗi niềm cay buốt
cho môi hồng vá víu mãnh đời đau

em hãy khóc, khóc nhiều cho thân phận
để quên đời quên hết những sầu đau
để mai đây mắt thu về hé nụ
giăng ánh vàng may áo nửa đời sau

ngày mai kia dốc thu nằm im ngủ
chờ lá chiều vang vở lối tình ru
có bàn chân đứng đợi xuốt đêm ngày
chờ em đến ôi chiều mưa quyến rũ

03/07