Tuổi 18 và tháng 4
Ái Khanh (PK 69-75)
Nhớ lại thuở tôi vừa tròn 18
Áo học sinh chưa nhuốm bụi cuộc đời
Mộng vẫn hồng mơ ước vẫn lên ngôi
Hồn non trẻ hãy còn ngây thơ lắm
Đôi mắt biếc vẫn ánh màu tươi thắm
Tiếng cười vui vẫn dòn dã hồn nhiên
Tuổi học trò vẫn còn nét tươi nguyên
Như trang giấy chưa loang màu tím nhớ
Lòng trong trẻo ngăn tim chưa bở ngỡ
Chưa “bồi hồi” khi thấy ánh mắt ai
Chưa một lần tay nắm một bàn tay
Một ai đó, người dưng và khác họ
Chưa biết giận, chưa dỗi hờn vô cớ
Chưa chung đôi sánh bước buổi tan trường
Lòng thơ ngây chưa biết sự vấn vương
Một ai khác, ngoài bạn cùng sách vở
Tuổi 18, ngày xưa là tôi đó
Bao hồn nhiên tuổi mộng chớm đôi mươi
Rồi tháng tư – tôi đã tắt nụ cười
Cất sách vở bước xuống đời cơm áo
Cuộc sống mới không còn mang mộng ảo
Với cuộc đời nào biết được ngày mai
Bạn học xưa tan tác chẳng còn ai
Trường lớp cũ chỉ còn trong nỗi nhớ.
Theo ngày tháng mang trái tim vụn vỡ
Tháng tư buồn – tuổi 18 ngày xưa.
Ái Khanh
(Tháng 4/2025)

