Trường cũ Tình xưa
Ái Khanh
Chao ơi tôi nhớ ngày xưa quá
Trường cũ bạn thân đã rời xa
Những khuôn mặt đó sao quên được
Bạn hỡi người đâu, chỉ còn ta
Sân trường vuông cỏ dãy hành lang
Lớp học im nghe tiếng lá vàng
Gió đưa từng lá buồn rơi nhẹ
Và đợi chồi non đón mùa sang
Tôi ghé trường xưa biết bao lần
Bên ngoài cửa cổng đứng bâng khuâng
Trường đó, tôi đây mà xa cách
Nào có ai cho được vào thăm
Đứng ngẩn ngơ buồn thấm trong tim
Sao tôi cứ mãi cứ đi tìm
Những ngày thân ái nơi trường cũ
Quá khứ xa xưa đã lặng chìm.
Rồi bao lần nữa ghé về đây
Để nhớ trường xưa kỷ niệm đầy
Để nhìn lớp học sau cánh cổng
Để nhìn mọi thứ đã đổi thay
Nhớ trường nhớ bạn nhớ thầy cô
Mãi vẫn không quên những ngày thơ
Canh cánh bên lòng tình yêu ấy
Petrus Ký trường xưa chỉ trong mơ.
Ái Khanh
28012024
