Trong Nỗi Đợi Chờ
Trầm Vân
Đợi chờ em chẳng thấy về
Lòng anh mưa nắng dầm dề giọt thương
Xuân qua lối cũ thiên đường
Gùi theo gió nhớ nụ hôn nồng nàn
*
Lẽ nào lỡ chuyến đò ngang
Để cho con sóng lỡ làng xa nhau
Tình anh trước vẫn như sau
Áo em lộng gió qua cầu xanh nguyên
*
Lẽ nào chơi cuộc trốn tìm
Tình anh bịt mắt tìm em phương nào ?
Bỗng thèm lời nói ngọt ngào
Vòng tay âu yếm gối đầu cơn mơ
*
Đêm thao thức nỗi đợi chờ
Tóc em xõa xuống đôi bờ chiêm bao
Nửa vầng trăng khuyết đêm thâu
Có treo phương ấy cả bầu trời yêu ?
*
Có nghe gió nhớ liêu xiêu
Con đò hò hẹn khua chèo nhớ nhung
Có nghe nỗi nhớ chia chung
Biển xanh sóng vỗ trùng trùng mơn man
*
Xuân về bên cội hoa vàng
Chúc em hạnh phúc hân hoan nụ cười
Về đi em, về đi thôi
Tình ta tìm lại cái thời đắm mê
*
Trầm Vân
* Cám ơn ns. Trầm Miên
