Tình Bạn
Ái Khanh
(Thân tặng hai sư huynh VL& LPH)
Bạn và tôi – Đôi bạn đồng môn
Qua bao năm tháng – Vẫn vẹn tròn
Ý hợp tâm đầu – Ngàn yêu quý
Nắng dãi mưa dầu – Luôn sắt son
*****
Quen biết từ khi vào Petrus (Ký)
Ngồi cạnh cùng nhau – Chưa biết chi
Từ đó hai ta – Tình bạn học
Nửa thế kỷ qua – Dạ khắc ghi
*****
Thế sự thăng trầm – Lạc mất nhau
Canh cánh trong lòng – Bao nỗi đau
Trời thương gặp lại người bạn cũ
Vui quá lòng tôi hết úa màu
*****
Xứ lạ quê người – ta cùng nhau
Quên đi ngày tháng – nhuốm thương đau
Dựng lại tương lai – xây hy vọng
Ngày mai bừng lại những sắc màu
*****
Thời gian thầm lặng cứ trôi qua
Tóc trắng đường xưa đã nhạt nhoà
Bao giờ ta lại về cố quận
Tuổi già nghĩ nỗi cảnh đường xa
*****
Rồi những chiều thu – Hai đứa tôi
Cùng nhau ôn lại – Chuyện cuộc đời
Ly rượu mềm môi – Lòng muốn khóc
Nhớ trường nhớ lớp muốn về thôi
*****
Gối mỏi, chùn chân sức cạn rồi
Tuổi hạc mong manh như mây trời
Còn lại nơi đây – Tình bạn cũ
Yêu thương đầy mãi chẳng hề vơi
*****
Thôi nhé trường xưa xin gởi lai
Nỗi niềm thương nhớ chẳng hề phai
Petrus Ký ơi ta vẫn nhớ
Dù cho tên gọi đã đổi thay….
Ái Khanh
(28/6/2024)

