Tìm Lại Dáng Xưa
Trầm Vân

Nhìn giàn hoa giấy tím vàng
Tôi về chỉ thấy mênh mang nỗi sầu
Bước người xưa đã về đâu
Dòng kênh xưa đã đục ngầu nhớ thương
Người xưa mái tóc xõa buồn
Chỉ còn ngan ngát làn hương mơ màng
Con sông hát khúc lỡ làng
Tiễn con đò đã sang ngang. muộn phiền
Bao năm tình ngỡ lãng quên
Về chi để thấy lòng mềm nhớ nhung
” Mười Năm Tình Cũ ” long đong *
Ngẩn ngơ tiếng hát qua lòng buồn tênh
Cà phê ngồi uống một mình
Khuấy lên nỗi nhớ mối tình chia xa
Áo người nghiêng lượn đôi tà
Còn xao xuyến khuấy tách cà phê thơm
Trầm Vân
* Bản nhạc Mười Năm Tình Cũ