TÌM LẠI CHỐN XƯA
Dương Thanh-Bình
Ai đứng trông vời…xa quá xa
Đèn cao không bóng…một mình ta
Tìm đâu dư ảnh ngày xưa ấy
Có biết tình ai vẫn mặn mà
Bước vội cho lòng nguôi luyến nhớ
Thư viện buồn tênh nhộm sắc thu
Thẩn thờ ánh mắt, dồn hơi thở
Ký ức về như bóng sương mù
Ta lại là ta nơi chốn xưa
Hàng sách nằm im vẫn đợi chờ
Lần theo từng giá, xem từng cuốn
Tìm lại tình ai thuở dại khờ
Giở từng trang sách, từng trang sách
Đọc kỹ từng câu, nhớ từng câu
Hàng mi lóng lánh, mờ đuôi mắt
Nửa nụ cười riêng, trọn ý sầu
Xếp trang sách nhỏ của ngày xưa
Vàng phai màu giấy những nắng mưa
Bàn tay ve vuốt còn hơi ấm
Gói lại tình ai trong ý thơ….
Sydney tháng 2 năm 2018
Cảm tác khi xem hình bạn.
Tặng Kim Anh Hnt
Dương Thanh-Bình