Tháng ngày chia xa
Ái Khanh (P.K 69-75)
Những ngày nắng mới qua tay
Nghe mùa mưa đến lòng say những buồn
Buồn thương len lén vào hồn
Bao nhiêu tiếc nhớ như nguồn suối tuôn
Bao nhiêu kỷ niệm thật nồng
Len vào hồn nhỏ chất chồng thương yêu
Ôi bao bạn trẻ yêu kiều
Xa tầm tay nhỏ lòng nhiều vấn vương
Nhớ bao lá rụng bên đường
Nhớ bao tà áo cổng trường vui chơi
Nhớ sao hoa bướm gọi mời
Hai hang điệp nhỏ đong lời nhớ thương
Bạn ơi ta đã chia phương
Thôi xin giữ phút gió hương trong lòng
Tôi về nơi ấy ngóng trông
Những tà áo trắng thong dong ngày nào.
Bài đăng trên trang Mai Bê Bi * Báo Chính Luận
Năm thứ 10 * Số 2755 * Ngày 5/5/1973



