Tạm biệt tháng 12
Ái Khanh
Rồi sẽ hết những tháng ngày năm cũ
Tháng cuối cùng mang tên tháng mười hai
Một năm qua những tưởng sẽ rất dài
Nhưng thoắt đã trôi qua như cơn gió
Tờ lịch mõng làm lòng ta trăn trở
Vì thời gian sao cứ vội qua đi
Muốn giữ nguyên tờ lịch nhỏ vô tri
Để còn mãi tháng mười hai thương mến
Ừ lạ nhỉ bao bâng khuâng lưu luyến
Không muốn xa con số tháng mười hai
Muốn đất trời cũng đừng vội đổi thay
Để giữ lại chút mùa se se lạnh
Để chút nắng tháng mười hai vàng ánh
Để vòm cây xanh mãi sắc màu xanh
Để lòng ta còn mãi giấc mộng lành
Để chờ đợi phút giao mùa đang đến
Xin chậm lại tháng mười hai yêu mến
Đừng vội đi khi ta vẫn luyến lưu
Biết trước sau rồi cũng phải giã từ…
Và trần thế đón chào ngày tháng mới..
Ái Khanh
(Tháng 12/2023)
