Ta về thương nhớ

Ái Khanh

Ta về thương nhớ

Mùa sang mang những nỗi sầu
Ta về thương nhớ cổng trường rêu xưa
Ta thương phượng nở đầu mùa
Rung rinh theo gió như đùa nhau chơi

Ta thương hàng điệp xanh tươi
Những tàng lá nhỏ đầy lời yêu thương
Ta thương những buổi chiều vương
Bâng khuâng đứng ngắm những vườn cỏ xanh

Ta thương bóng mát an lành
Bên thầy, bạn nhỏ những tình thân yêu
Ta thương sao bóng nắng chiều
Ngồi trong lớp học hồn nhiều mộng mơ

Và ta ôm những thẫn thờ
Nhớ ngày xa cách đang chờ đợi nhau.
Ơi nghe lòng quá lao xao
Thương sao ngày cũ một màu trời vui

Mà nay mùa đã sang rồi
Còn ta thương nhớ bao người bạn xưa
Thôi thì giữ phút giây thừa
Ta mong ngày chóng tàn mùa chia tay

Ái Khanh

Bài thơ “Ta về thương nhớ” đăng trên trang Mai Bê Bi

Báo Chính Luận – Năm thứ 10 – Số 2780 – Ngày 4/6/1973

ChinhLuan_2780 3_4JUN1973.pdf